Bạn ấy phải cắt ngắn mái tóc 'cực độc' của mình bởi 'khí hậu Việt Nam nóng quá'.
Sau chuyến xuyên Việt trong trại hè "Về miền đất đỏ" dành cho học sinh, sinh viên kiều bào tại 25 quốc gia trên thế giới, cô bạn người Séc Lê Hà Thu đã trở về Hà Nội. Chúng tớ không khỏi bất ngờ khi thấy mái tóc dài 1,3m của bạn ấy đã bị cắt ngắn. Thì ra, vì không chịu được cái oi, nóng của thời tiết Việt Nam, Hà Thu đành ngậm ngùi "từ giã" mái tóc mình đã mất nuôi dưỡng suốt 10 năm. Bạn ấy đã rất tiếc vì bị mất đi cái riêng, cái đặc biệt của mình. Gia đình và bạn bè của Thu cũng xót xa.
|
| "Cắt mái tóc dài, tớ tiếc nhất là mất đi cái nét đặc biệt, cái riêng của mình. Lúc đầu mẹ tớ đã đồng ý với quyết định này nhưng sau khi đọc bài báo viết về mái tóc dài 1,3m của tớ, mẹ và mọi người bên Séc đã khóc đấy. Mẹ cứ xót xa sao lại cắt ngắn đi. Người nhà của một bạn tớ bên Séc ở VN, khi gặp tớ cũng nhận ra và cứ hỏi về chuyện tóc tai rồi tiếc hùi hụi khi nhìn tóc mới của tớ", Hà Thu tâm sự. |
|
| Hôm đi làm tóc, Hà Thu đã khiến tất cả mọi người ở quán bất ngờ vì một người sống tại nước ngoài như bạn ấy lại để được mái tóc dài thướt tha, rất truyền thống của VN đến thế. "Ai cũng xuýt xoa khi biết tớ sẽ cắt tóc đi. Sau khi gội đầu cho tớ xong, chị làm tóc cứ nhất quyết đòi chải đầu cho tớ vì quá ấn tượng với độ dài và dày của tóc tớ. Nhưng mà, vì không quen những mái tóc dài "quá khổ" như thế, thành thử, chị ấy chải đầu mà làm tớ đau phát khóc lên", Hà Thu cười kể lại. |
|
| Dù tiếc tiếc một chút nhưng bây giờ Hà Thu khá hài lòng với mái tóc mới của mình. Bởi lẽ gội đầu, đi bơi... cũng thoải mái. Bạn ấy còn có thể buông tóc ra đi chơi chứ không như trước đây lúc nào cũng phải gập nó lên để giấu độ dài quá khổ. |
|
| Với mái tóc này, trông Hà Thu vẫn xinh lại trẻ trung đấy chứ nhỉ. |
|
| Lần đầu tiên về VN này, Hà Thu đã được thăm rất nhiều địa danh, khu di tích lịch sử của dân tộc trải dài từ Hà Nội đến Côn Đảo. Bạn ấy rất nhớ lần đến Huế ngồi xích lô dạo thành phố bên sông Hương xinh đẹp, bình yên, xúc động khi tới thăm nhà tù Côn Đảo, đi thắp hương tại mộ chị Võ Thị Sáu anh hùng. |
|
| Tuy nhiên, vùng đất ở VN khiến Thu 'khoái" nhất chính là Đà Lạt. "Chỗ đó cảnh quá đẹp và đặc biệt thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu. Sau nhiều ngày ở VN nắng nóng, được đến nơi như thế, mình sướng lắm. Bọn mình đã chơi rất vui ở thung lũng tình yêu với thật nhiều hoa, ngắm hồ Xuân Hương nước trong xanh, cảnh đẹp mơ màng ở đấy. Nếu có cơ hội về VN định cư, chắc mình sẽ làm một căn nhà ở Đà Lạt để sống cả đời mất", Hà Thu tâm sự. |
|
| Không chỉ trực tiếp đến thăm, tìm hiểu về đất nước, dân tộc VN, trại hè còn giúp Hà Thu có thêm nhiều bạn mới ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Các bạn ấy đã cùng hát hò trên xe thật vui, chơi trò thiết kế, trình diễn thời trang bằng giấy, nam đóng giả nữ để diễn hài... |
|
| Vừa được đi xuyên Việt, Hà Thu còn có dịp tới thăm họ hàng nội ngoại của mình, thăm những người thân mà chỉ có thể nói chuyện điện thoại chứ chưa lần nào được gặp mặt, nói chuyện. |

|
| Lần đầu tiên về thăm tổ quốc, Hà Thu đã có thật nhiều kỷ niệm thú vị khiến bạn ấy càng yêu quê hương hơn. |
| Xem lại ảnh tóc dài 1,3m của Hà Thu |
Trang Chóe
Chàng trai không tứ chi này còn có thể tự mặc áo, đọc sách, leo cầu thang và dạo chơi cùng cún cưng...
Thấy mẹ và con bị ngã trong lúc đoàn kiểm tra tịch thu chiếc bàn lấn vỉa hè, Huyền tức giận cầm xô mắm tôm hất vào 7 công an.