Bảo lưu kết quả học tập để theo đuổi nghề xăm hình
Cô bạn Sài thành Trần Mai (nick name: Mai Xyh), sinh ngày 2/3/1994, hiện làm việc ở Hà Nội, được nhiều người biết đến bởi sở hữu gần 20 hình xăm lớn nhỏ trên người cùng 3 xỏ khuyên ở môi, lưỡi và khuyên nong ở tai. Nhìn hàng loạt những hình xăm trên người, ít ai đoán ra, Mai Xyh từng theo học ĐH Ngoại ngữ và tin học TP Hồ Chí Minh.
Đỗ vào khoa Du lịch khách sạn tuy nhiên, cô bạn sinh năm 1994 lại quyết định theo con đường xăm hình nghệ thuật. Mai cho biết, cô nàng bị cuốn hút bởi các hình xăm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
"Mình nhớ hồi học cấp 2 có bài học lịch sử nói về các hình xăm thời nhà Trần, thành viên thuộc đội Thánh Dực xăm lên trán ba chữ THIÊN TỬ QUÂN. Thời này nhiều người còn xăm chữ Sát Thát thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm bảo vệ giang sơn và còn nhiều hình xăm khác nữa. Nó giống như chất gây nghiện đối với mình vậy. Mỗi lần thấy hình xăm mình hào hứng lắm nên quyết định thực hiện ước mơ bấy lâu nay của bản thân", Mai Xyh chia sẻ.
Dù đã ấp ủ ước mơ từ lâu nhưng gặp phải sự ngăn cản, phản đối gay gắt của bố mẹ nên cô nàng chỉ dám nhìn và mơ ước một lần được cầm máy xăm. Sau khi làm du lịch được một năm, dành dụm được khoản tiền nhỏ, Mai bắt đầu đi học xăm. Vì không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình nên cô nàng phải xoay sở mọi thứ.
"Mình làm xăm được khoảng 6 tháng thôi. Trước mình làm trong Sài Gòn, mình mới chuyển ra Hà Nội. Vì mới chuyển chỗ nên công việc cũng chưa được ổn định. Có thể cần nhiều thời gian hơn để sắp xếp công việc và hòa nhập với nơi đây", Mai cho hay.
Thời gian đầu khi mới bắt tay vào công việc, cô nàng vẽ hình còn khá lóng ngóng, được mọi người chỉ bảo, tay nghề của Mai đã tiến bộ lên nhiều. "Mình chỉ thấy vẽ hình là khó thôi, còn cầm máy xăm thì mình khá tự tin. Cứ như được sinh ra là để làm nghề này vậy", Mai Xyh hóm hỉnh.
Hình xăm không nói lên nhân phẩm một con người
Mặc dù xã hội Việt Nam bây giờ khá thoáng trong việc xăm hình nghệ thuật nhưng ở nhiều nơi, việc xăm hình vẫn bị coi là hư hỏng, thậm chí nhiều người còn khẳng định những người xăm hình là người không tốt và xem nó như "con virut" gây bệnh phải tránh xa, đặc biệt là con gái.
Tâm sự về vấn đề này, Mai cho biết hình xăm không nói lên được tính cách, nhân phẩm con người. "Có nhiều người không có lấy một hình xăm vẫn là tội phạm đấy thôi, có phải cứ có hình xăm là hư hỏng đâu. Xăm trổ chắc gì đã hổ báo, kín đáo chắc gì đã là thiên thần", 9x bộc bạch.
Cô bạn tiết lộ, để không bị người khác đánh giá là hư hỏng vì thấy hình xăm, nên qua từng lời nói, hành động, Mai đều rất cẩn thận, đàng hoàng, đúng mực. Dù sở hữu gần 20 hình xăm lớn nhỏ và nhiều xỏ khuyên nhưng cô nàng lại được mọi người nhận xét là đáng yêu, dễ gần chứ không "hổ báo" như vẻ bề ngoài.
"Hình xăm lớn nhất trên người mình là ở lưng. Đó là hình xăm gương mặt mình cách điệu theo kiểu sugar girl. Hai bên vai là đôi chim tượng trưng cho hoài bão, ước mơ còn dòng chữ LET BYGONES BE BYGONES là câu thành ngữ bỏ lại sau lưng quá khứ. Nó như lời nhắc nhở, động viên mình cố gắng", Mai Xyh tiết lộ.
Theo Diệu Mai, xăm hình cũng là một nghề chân chính, làm đẹp cho mọi người bởi vì mỗi tác phẩm được tạo ra, người thợ xăm phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tỉ mỉ từng đường nét sao cho cẩn thận. Vì đã quen tay nên khách hàng của Mai ngày càng đông. 9x cho biết, khách hàng chủ yếu mà cô nhận xăm hình là con gái, ở mọi lứa tuổi chứ không cố định.
Hiện tại, Mai Xyh cảm thấy công việc khá ổn. Cô bạn cho biết, bản thân chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn nghề này. "Thời điểm khó khăn nhất là mình phải tranh đấu với bố mẹ để được theo đuổi công việc này. Sau khi giải thích cặn kẽ, bố mẹ đã dần chấp nhận, không còn khó chịu nữa thì mình đã yên tâm hơn, không phải lo lắng việc gì nữa. Mình hy vọng bản thân được phát triển tay nghề nhiều hơn, mang tới cho khách hàng nhiều hình xăm hơn nữa thôi", Mai chia sẻ.
Loạt hình xăm khủng trên cơ thể 9x Sài thành
Đoàn Huyền
Ảnh: NVCC