Cuộc thi Ảnh nghệ thuật VnExpress 2014 do báo VnExpress và Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch đồng tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, mô tả đất nước, cuộc sống và con người Việt Nam. Bắt đầu nhận ảnh dự thi từ 28/8, tính đến 28/9, cuộc thi đã thu hút hơn 12.000 tác phẩm của hơn 5.700 tác giả. Mỗi tuần, một bức ảnh được bình chọn nhiều nhất sẽ giành được giải Nhất. Vượt qua hàng trăm khoảnh khắc được các nhiếp ảnh gia ghi lại, tác phẩm Lớp em ở La Pán Tẩn của anh chàng 9x Nguyễn Minh Quang đã giành được giải Nhất tuần 1.
Hãy cùng iOne tìm hiểu nhiều hơn về chàng sinh viên tài năng này.
- Bạn đến với việc chụp ảnh như thế nào?
- Mình bắt đầu chụp ảnh từ năm lớp 11, lúc đó gia đình có một chiếc máy du lịch nên mình thường xuyên cầm đi lang thang trong thành phố và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Càng ngày, niềm đam mê này càng lớn. Sau này, khi đã được đầu tư một chiếc máy ảnh "xịn" hơn, mình bắt đầu những chuyến đi Tây Bắc cùng những người anh chung niềm đam mê chụp ảnh. Cũng từ đây, mình quyết định sẽ theo đuổi con đường này và chọn thi vào khoa Nhiếp ảnh Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đối với mình, bất cứ lúc nào mệt mỏi, chán nản, chỉ cần chụp được một tác phẩm ưng ý là mọi nỗi phiền tan biến hết.
- Cơ duyên nào đã giúp bạn ghi lại khoảnh khắc xuất thần trong tác phẩm 'Lớp em ở La Pán Tẩn'?
- Hôm đó trời mưa to. Bọn mình không đi xe máy lên được mà phải leo bộ. Bọn mình đi từ khoảng 8h sáng tới 10h - 11h trưa mới tới nơi. Khi đó, các em vừa ăn xong bữa trưa bán trú, treo cặp lồng ở cuối lớp học rồi nằm luôn đó để ngủ trưa. Vừa leo lên tới nơi, còn mệt nhưng bắt gặp hình ảnh này, mình liền bấm máy liên tiếp. Hình ảnh các em bé rất hồn nhiên, ngây thơ dù điều kiện sống vô cùng khó khăn khiến mình không khỏi chạnh lòng.
- Bạn muốn truyền tải ý nghĩa gì thông qua bức ảnh này?
- Đường đi lên Mù Căng Chải, cụ thể là La Pán Tẩn vô cùng khó khăn, người lớn cũng cảm thấy mệt nhoài khi phải leo suốt 2-3 tiếng đồng hồ trên con đường trơn tuột, vậy mà các em học sinh ở đây ngày nào cũng phải leo lên đấy để học. Trong điều kiện thời tiết trời mưa, con đường này càng lầy lội hơn. Ấy vậy mà khi đến trường, các em vẫn giữ được sự hồn nhiên, hạnh phúc.
Mình thấy trẻ em vùng cao có khá nhiều khác biệt với trẻ em thành phố. Vì không có điều kiện tiếp xúc với khoa học hiện đại, công nghệ nên những trò chơi cổ truyền vốn đã bị trẻ em thành phố lãng quên vẫn còn tồn tại ở đây. Nhìn nét trong sáng, thơ ngây của các em, mình có cảm giác như được quay lại tuổi thơ vậy. Cuộc sống ở đây rất khắc nghiệt cả về thời tiết và điều kiện, nhưng các em vẫn giữ được nét hồn nhiên, chịu thương chịu khó khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ.
- Cuộc thi ảnh nghệ thuật của VnExpress có sự tham gia của rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bạn nghĩ thế nào nếu có người nhận xét tác phẩm của bạn chưa xứng đáng đạt giải tuần đầu tiên?
- So với các anh chị trong nghề, mình vẫn còn nhỏ, non nớt kinh nghiệm. Những lời nhận xét của anh chị mình sẽ tiếp thu để ngày càng tiến bộ hơn. Sau khi bức ảnh Lớp em ở La Pán Tẩn được đăng lên, mình cũng không ngờ lại được nhiều người thích như vậy. Mình nghĩ bức ảnh đã giúp người xem cảm nhận được chút ấm áp, bình dị trong cuộc sống vội vã thường ngày.
- Đâu là nguồn cảm hứng cho những sáng tạo của bạn?
- Trong trường, mỗi năm bọn mình được tổ chức đi thực tế một lần. Có thể là lên rừng, xuống biển hoặc vào miền Trung. Bên cạnh đó mình cũng thường xuyên đi phượt cùng những người bạn thân. Những khoảnh khắc, con người ở vùng cao khiến mình đặc biệt cảm thấy rất thích thú. Do chưa có điều kiện nên hầu như mình chỉ mới được đến các tỉnh ở phía Bắc. Mình hy vọng có cơ hội được khám phá thêm về những mảnh đất khác của Tổ quốc.
Mình ít khi chụp ảnh phong cảnh mà thường thiên về nắm bắt các khoảnh khắc cuộc sống. Những ngày không đi đây đó, mình vẫn thường vác máy lang thang khắp phố phường. Việc bắt lại được những giây phút thú vị thường ngày giúp mình có thêm cảm hứng trong công việc.
- Chụp ảnh là một lĩnh vực nghệ thuật, vì thế nhiều người vẫn cho rằng công việc này khá bấp bênh, quan điểm của bạn thế nào?
- Chính việc chụp ảnh đã đem lại cho mình rất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Từ việc thường xuyên đăng tải ảnh trên trang cá nhân, mình được nhiều người chú ý hơn và mời tham gia một số dự án. Hiện tại, mình sở hữu khoản thu nhập thêm dựa vào việc chụp ảnh đám cưới, thời trang... Có rất nhiều nhiếp ảnh gia giàu có hoặc sống tốt với nghề, vì thế đây không phải là điều mình lo lắng.
- Theo bạn, điều gì tạo nên một bức ảnh đẹp?
- Dù có nhiều yếu tố như màu sắc, bố cục, ánh sáng... nhưng khoảnh khắc chắc chắn vẫn là thứ mình chú trọng nhất. Mình luôn muốn tạo ra những bức ảnh thật tự nhiên, nắm bắt được những cử chỉ, hoạt động, buồn vui, ánh mắt... của mọi người thường ngày. Những lúc đi phượt, bắt được một khoảnh khắc nào đó, mình sẽ dừng lại ngay và chụp luôn. Theo mình, điều này sẽ giúp bức ảnh có hồn hơn là cố tình sắp đặt các nhân vật trong bức ảnh.
- Làm thế nào để bạn bắt được những khoảnh khắc thật nhanh nhưng tác phẩm vẫn có độ sắc nét?
- Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp mắt nhìn của mình chuẩn xác hơn. Mình luôn tưởng tượng trong đầu cách căn góc thế nào để bố cục thật chuẩn. Cầm máy phải thật chắc tay và đặc biệt là chọn một kiểu ống mà mình thật quen thuộc để dễ dàng điều khiển.
- Bạn có quan điểm thế nào về việc chỉnh sửa ảnh?
- Vì thiên về việc nắm bắt khoảnh khắc cuộc sống nên đôi khi, chất lượng ảnh cũng không được như mình mong muốn, sẽ có chỗ hơi thừa sáng, thiếu sáng... Mình thường chụp ảnh bằng file Raw, sau khi về nhà xem lại có thể dùng Photoshop để chỉnh thêm một chút về kích thước, tăng giảm sáng, tăng tương phản, highlight.. Theo mình, những chi tiết nhỏ này sẽ giúp bức ảnh thêm bắt mắt. Còn với việc cắt ghép ảnh hay chỉnh sửa mạnh tay, mình hoàn toàn không ủng hộ. Trong bức ảnh được giải, mình hầu như không chỉnh sửa gì.
- Kỷ niệm nào bạn thấy đáng nhớ trong những chuyến hành trình phượt và chụp ảnh?
- Lần gần đây nhất là cách đây đúng 1 hôm, mình vừa lên Mù Căng Chải vì ở đây đang diễn ra những Lễ hội truyền thống rất thú vị. Tuy nhiên, vì người dân tham gia quá đông nên nhóm bọn mình gồm 4 anh em bị tắc ở ngay đèo Khau Phạ. Càng đến gần thị trấn thì đường lại càng đông hơn, không thể đi nổi. Lúc đấy, trời đã rất tối, phòng nghỉ ở xung quanh đều hết nên bọn mình đành leo lên bản dân tộc người Mông để ngủ nhờ. Đường đi ở đó vừa sâu vừa tối, lại toàn đá sỏi, rất may khi đến nơi, vừa hỏi xin thì người dân lập tức niềm nở chào đón bọn mình. Họ còn đem cơm nước và cả rượu ra đãi, cùng ăn uống, nói chuyện với nhau rất vui.
Mỗi khi đi miền núi, bọn mình đều mua thêm vài túi bánh kẹo. Ở thành phố, đây là những thứ mà trẻ con ăn đến phát chán, còn các em vùng cao chỉ 5,3 cái kẹo cũng đủ giúp các em vui mừng. Ánh mắt trong veo, long lanh hạnh phúc của các em là điều mình không thể nào quên được.
- Bạn gặp khó khăn gì khi đi phượt thường xuyên như vậy?
- Ngoài yếu tố đường đi trắc trở, mình luôn phải chú ý đến việc an toàn giao thông. Mình nhớ cách đây không lâu, bọn mình đi 2 xe đến huyện Lục Ngạn ở Bắc Giang. Đây được xem là ốc đảo nguyên thủy nghèo nhất Việt Nam. Trên đường đi, do hơi vượt quá tốc độ nên bọn mình bị công an bắt và thu xe về. Dù hết sức giải thích về việc đi từ thiện nhưng mỗi người vẫn đành ngậm ngùi chi 2,5 triệu để lấy xe và cũng lỡ hẹn luôn với ốc đảo.
Đây là điều mà mình phải hết sức chú ý trong những lần sau.
- Theo bạn, đâu là lợi thế và hạn chế của một người trẻ so với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi chụp ảnh nói chung và tham gia các cuộc thi ảnh nói riêng?
- So với các đàn anh đi trước, mình vẫn còn bé, kinh nghiệm sống chưa nhiều nên nhiều khi mình không cảm nhận được hết những tầng lớp ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Đôi lúc có những thứ dưới con mắt của mình nó là như thế này, nhưng thực tế thì không phải vậy. Hiểu sai ý nghĩa có thể làm bức ảnh mất hoàn toàn giá trị.
Tuy vậy, so với anh chị, mình lại có sức khỏe và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gặp khó khăn mình không sợ, không nản lòng. Điều này sẽ giúp mình thỏa sức khám phá được thật nhiều nơi thú vị. Ngoài ra, là một người trẻ, mình cũng sẽ có góc nhìn trẻ trung và sáng tạo. Sự kiện, khoảnh khắc qua con mắt của một cái đầu trẻ chắc chắn sẽ có sự khác biệt so với những tư duy truyền thống.
Nhiếp ảnh là điều mà mình hết sức đam mê, vì thế mình sẽ cố gắng để theo đuổi con đường mình đã chọn.
Nguyễn Minh Quang sinh năm 1994, hiện là sinh viên Khoa Nhiếp ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trước khi đoạt giải nhất tuần 1 cuộc thi Ảnh nghệ thuật của báo VnExpress, cậu bạn từng giành giải nhất cuộc thi ảnh về môi trường Green Spirit 2014. |
*Xem thêm các tác phẩm của Nguyễn Minh Quang
Trang Shaelyn