Hotgirl 18 tuổi Hye Trần, tên thật là Trần Thị Thu Hiền, vừa đăng quang cuộc thi Miss Ngôi Sao 2014. Sở hữu nhan sắc tươi rắn và nụ cười rạng rỡ, Hye Trần nổi bật giữa 25 người đẹp trong đêm chung kết. Và với câu trả lời tự tin về quan điểm "Sống là không chờ đợi", Hye Trần giành vương miện lần thứ năm của cuộc thi.
Trầy trật kiếm tiền giúp mẹ từ nghề PG
Hye sinh ra tại Lâm Đồng nhưng hiện sinh sống cùng mẹ tại TP HCM, bố mẹ ly hôn khi chỉ cô chỉ mới 6 tuổi. Ngày ấy, mẹ ra đi bàn tay trắng và đành để Hye lại cho bố nuôi dưỡng. Đến năm lớp 8, Hye cùng mẹ xuống Sài Gòn và thuê nhà trọ tại quận 12 để sinh sống. Cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm đủ qua ngày.
Nhưng vì sức khoẻ vốn yếu, mẹ Hye dần không thể làm việc kiếm tiền nhiều như trước đây. Cũng chính lúc này, Hye biết đến đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc chuyên đào tạo về catwalk, diễn xuất. Cô bạn liền tìm đến tầm sư học đạo với mong muốn có thể đi làm liên quan đến người mẫu để kiếm tiền phụ mẹ. Và may mắn mỉm cười với Hye khi cô bạn nhận được sự giúp đỡ của thầy Hưng Phúc và một công ty quản lý người mẫu để bắt đầu công việc PG cho nhiều sự kiện.
Trong trí nhớ của chân dài 18 tuổi, từ khi bắt đầu làm PG là những chuỗi ngày vất vả, tủi thân, dù kiếm được tiền trang trải. Công việc PG đòi hỏi việc đứng liên tục, thậm chí dưới trời nắng gắt nguyên ngày khiến đôi chân nhức mỏi và đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Một lần cô bạn nhận được một show làm PG 3 ngày liền tại một siêu thị. Phía khách hàng yêu cầu nhân viên phải hoá trang loè loẹt, đội tóc đỏ rực và đeo một chiếc thùng thật to. Ngoại hình xấu xí và lịch làm việc căng thẳng khiến những đồng nghiệp đều lần lượt... bỏ trốn. Riêng Hye, vì muốn kiếm tiền phụ mẹ, hot girl vẫn ráng bỏ qua sự mặc cảm, để hoàn thành công việc cho cả ba ngày. "Lúc ấy, tôi tủi thân lắm nhưng chỉ biết coi mọi người xung quanh như củ khoai để có thể làm việc", Hye rưng rưng nước mắt kể lại.
Số tiền đầu tiên mà hot girl kiếm được từ nghề PG là 300k. Cộng với công việc làm mẫu ảnh, Hye từng kiếm được hơn 10 triệu đồng cho một tháng làm việc liên tục mỗi ngày. Đó là một số tiền lớn nhất mà cô bạn sở hữu và không thể nào quên được thời điểm đó. Toàn bộ tiền kiếm được Hye đều đưa cho mẹ để lo toan cho cuộc sống. Tuy nhiên, người đẹp tâm sự, những công việc ấy không ổn định, thậm chí ế show vào tháng Tết hay dịp hè. Vì thế, cũng có tháng Hye chỉ nhận được vỏn vẹn hơn một triệu đồng.
Nỗ lực thoát khỏi định kiến "chân dài óc ngắn"
Vì mải làm PG, suốt hai năm lớp 10 và 11, cô bạn nghỉ học khá nhiều do phải đi làm và sức học cũng sụt giảm đáng kể. Kết quả học tập của Hye liền bị tụt xuống trung bình. Nhiều lần vì quá mệt mỏi, căng thẳng, Hye từng nghĩ đến chuyện bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Nhưng lý trí đã không cho cô bạn làm điều đó. Bởi Hye biết, chỉ có việc học tập thành đạt là con đường duy nhất giúp cô bạn và mẹ vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
Từng nghe nhiều đến định kiến "chân dài não ngắn", Hye luôn muốn khẳng định bản thân để thoát khỏi định kiến ấy. Đến năm lớp 12, Hye tập trung hoàn toàn cho việc học và nỗ lực đạt được thành tích học sinh khá. Môn Lịch sử khiến hot girl tự hào nhất với kết quả 9,7 điểm tổng kết và đạt điểm 9 kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.
Học tốt các môn xã hội nhưng Hye lại muốn dự thi vào các ngành học tự nhiên. Hot girl quyết định xét tuyển vào Đại học Quốc tế Sài Gòn và dành thêm thời gian để ôn luyện các môn tự nhiên, dự thi Đại học vào năm sau khi có đủ tự tin.
Không có ý định lấn sân vào showbiz sau Miss Ngôi Sao
Với nữ sinh 18 tuổi, cuộc thi Miss Ngôi Sao 2013 tạo nhiều cơ hội để bản thân học hỏi, trao dồi thêm kỹ năng và sự tự tin. Chiếc vương miện chính là phần thưởng cho những cố gắng cho Hye trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Hye chuẩn bị năm học đầu tiên tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn nên cô bạn tập trung hoàn thành thật tốt việc học. Ngoài ra, Hye muốn dành thời gian để trao dồi thêm ngoại ngữ. Cô bạn tâm sự: "Một lần đi làm PG, tôi được nhìn thấy chị Miss Teen Diễm Trang dẫn chương trình bằng tiếng Anh rất trôi chảy. Tôi liền bắt chuyện và được chị Trang động viên học thêm ngoại ngữ vì nó thật sự quan trọng cho cuộc sống".
Trước đây, người đẹp từng đậu casting một vai chính và thứ chính nhưng đành từ chối lời mời vì hiểu rõ bản thân chưa có kinh nghiệm. Hye hy vọng có thể tiếp tục thử sức với lĩnh vực diễn viên hoặc MC trên truyền hình. Với Hye, sống là không chờ đợi và cô bạn sẽ luôn cố gắng nắm bắt những cơ hội để khẳng định mình hơn nữa.
Từ khi tham gia trình diễn catwalk, làm người mẫu ảnh, Hye cũng nhận được nhiều lời mời nhạy cảm từ các số điện thoại lạ. Có những lời mời ấy đều dừng lại mức đi ăn, uống cafe riêng; nhưng cũng có lúc, Hye nhận được những lời gạ gẫm khiến cô bạn không khỏi ngỡ ngàng. Những lần như thế, Hye đều tâm sự với mẹ để tìm cách từ chối khéo léo, nhẹ nhàng.
Người đẹp bày tỏ: "Tôi trân trọng sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Nhưng tôi được dạy phải biết giữ lấy sự tỉnh táo trước những cám dỗ của cuộc sống. Điều này giống như lời chia sẻ của chị Hồ Ngọc Hà: dù sống vội vã, chúng ta cũng không được để đánh mất chính mình".
Anh Tuấn