Cô gái tên Elise Swopes, sinh năm 1990 ở St. Paul (bang Minnesota, Mỹ), thu hút sự chú ý trên Instagram với 255.000 người theo dõi. Elise được cộng đồng mạng "tung hoa" bởi những bức ảnh tuyệt đẹp được chụp bằng iPhone và dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại để ghép hình, xử lý màu sắc.
New York và Chicago trong các tác phẩm của Elise Swopes hiện lên như một thế giới ngày tận thế với thác nước khổng lồ từ trên trời trút xuống, thành phố bị đại dương nhấn chìm... Hiệu quả thị giác vô cùng ấn tượng khiến những bức ảnh của Elise được hàng chục nghìn người chia sẻ và khen ngợi.
Từ nhỏ, Elise Swopes đã có năng khiếu vượt trội về nghệ thuật, khoa học và toán học. Elise được bố mẹ mua máy vi tính để học lập trình và sử dụng các chương trình Adobe như Photoshop và Illustrator. Khi học lớp 6 (khoảng 11-13 tuổi), Elise lập trang web đầu tiên của mình đăng tải các bài hướng dẫn, thiết kế pixel dễ thương và một diễn đàn. Đây là công việc đầu tiên của Elise với vai trò nhà thiết kế tự do. Lên cấp ba, Elise tập trung làm thiết kế thực tế nhiều hơn để kiếm tiền học đại học. Cô bạn chọn khoa thiết kế đồ họa trường Cao đẳng Columbia ở Chicago và học thêm ngành quản lý phương tiện truyền thông.
Sau khi những bức ảnh nghệ thuật bằng iPhone trên Instagram của Elise trở nên nổi tiếng, cô bạn được mời tham gia vào nhiều hoạt động của các thương hiệu tiếng tăm như Sony, Nike và kênh Discovery.
Loạt ảnh nghệ thuật được tạo bởi một chiếc điện thoại của Elise:
Tuệ Anh (theo 163)