Một đoạn đường Đào Tấn cạnh khu nhà Lotte mới xây dựng thường ngày vẫn đông đúc. Cũng là đoạn đường ấy nhưng trong những ngày này lại tĩnh lặng hơn hẳn. Kim Mã là một trong những tuyến phố, tuyến giao thông chính của Hà Nội. Cả tuyến phố thường ồn ào vào buổi sáng sớm. Nhưng lúc 7h sáng mà cả tuyến phố dường như vẫn còn đang ngủ yên. Phố Nguyễn Thái Học cũng là một trong những con phố sầm uất, đông đúc bất kể thời gian nào trong ngày. Nhưng trong hôm nay, nhìn khắp đường cũng chỉ có anh chàng nước ngoài đạp xe du lịch bụi. Các bạn trẻ Hà Thành cũng tranh thủ những lúc Hà Nội vắng người rủ nhau đi pose hình thoải mái mà không sợ bị la ó như thường ngày. Một góc nhỏ của phố Tạ Hiện im ắng với cờ đỏ sao vàng phủ rợp cả con phố. Tất cả mọi người đều chầm chậm đi lại trên các tuyến phố vì không lo đông người giống những ngày khác. Quán bán nước của bà cụ cũng ít khách đến ngồi tào lao hơn, khác với buổi sáng thường nhật thường đông kín chỗ. Tuyến phố Tràng Tiền đến Nhà Hát Lớn Hà Nội cũng bớt đi cái vẻ vội vã thường ngày của mình. Thỉnh thoảng mới thấy vài bóng xe đạp của các cô bác tập thể dục buổi sáng chạy qua. Vườn Hoa tượng đại Lý Thái Tổ dường như cũng ngủ dậy muộn hơn so với thường ngày. Xem tiếp Kyo Phạm