Cách trung tâm TP HCM khoảng 20km, công trình Ngự lãm viên tọa lạc tại số 502 - 504 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, quận 9. Đây là địa điểm tham quan hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn trẻ yêu thích tìm hiểu lịch sử vương triều Nguyễn và nét đẹp kiến trúc của cố đô Huế. Trong ảnh: Cổng vào Ngự lãm viên. Dạo bước trong không gian yên tĩnh của vùng ven ngoại thành, chắc chắn bạn sẽ mãn nhãn với những công trình kiến trúc cổ kính, độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc như Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền, lăng Gia Long... Ngự lãm viên, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Huế thu nhỏ, tập hợp 151 công trình kiến trúc lớn nhỏ của cố đô Huế được tái hiện chân thực, tinh tế với tỉ lệ 1/700 trong khuôn viên rộng hơn 1.000 mét vuông. Công trình được hoàn thành sau 7 năm tác giả nghiên cứu và thực hiện. Vật liệu chính để xây dựng là đá Bửu Long xay nhuyễn trộn cùng xi măng. Điều đặc biết của Huế thu nhỏ là tất cả các công trình đều được mô tả chính xác theo phương hướng trong thực tế. Kinh thành Huế thu nhỏ quay mặt về hướng nam, liên lạc với bên ngoài qua tám cửa theo tám hướng, phía trước là dòng sông Hương uống lượn. Ngọ Môn là cổng lớn nhất trong bốn cổng chính của Hoàng thành. Năm khẩu thần công oai vệ, chạm trổ tỉ mỉ trong “Cửu vị thần công” có tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ được đặt tại cửa Quảng Đức. Cầu Trường Tiền, biểu tượng của xứ Huế, bắc ngang dòng sông Hương thơ mộng. Chùa Thiên Mụ thu nhỏ với đầy đủ hình ảnh quen thuộc như bến nước, trụ biểu, bậc cấp... Lăng Gia Long khiến du khách ngỡ ngàng vì mức độ tinh xảo của các hoa văn, họa tiết rồng trên mái ngói. Cùng với địa danh nổi tiếng này, trong khuôn viên của Huế thu nhỏ còn có rất nhiều lăng tẩm của các vị vua chúa triều Nguyễn như Minh Mạng, Tự Đức... Một cổng nhỏ của vòng ngoài Kinh thành Huế. Để xây dựng được quần thể công trình cố đô Huế, “cha đẻ” của Huế thu nhỏ đã dành rất nhiều thời gian trở về Huế để tìm hiểu các tài liệu liên quan về kiến trúc, lịch sử, văn hóa... Bài, ảnh: Đồng Diệp Huyền 5 món ăn vặt 'ngon tê lưỡi' ở đất Cố đô Teen Huế thích thú ngắm cầu Tràng Tiền 'bốc cháy' trong đêm