Ông Choi đã đi con tàu từ Incheon tới đảo Jeju hàng trăm lần. Ông chỉ ăn sáng và đi lên trên boong tàu để hút thuốc khi thảm họa xảy ra .
"Đột nhiên con tàu nghiêng và bắt đầu chìm. Thùng đựng hàng bắt đầu rơi xuống biển, và tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ bị chìm. Tôi đã bám vào lan can. Tôi cố gắng để cứu một số học sinh ở trong phòng ăn. Họ đã trượt xung quanh bàn làm việc của nhân viên thu ngân bằng đầu gối của mình" - ông Choi kể lại với BBC.
Ông nói thêm: "Chúng tôi đã cố gắng kéo chúng lên bằng vòi cứu hỏa, nhưng thật khó để cứu chúng, sau đó chúng tôi quyết định leo lên, nhưng bây giờ tôi vô cùng hối hận".
Ông cho biết người bạn của ông đã cố gắng kéo một bé gái sáu tuổi và đưa cô bé đến chỗ cha mẹ mình. Ông cũng đã cố cứu thêm một cô bé khác nhưng không thể vì nước quá mạnh, các hành khách khác cũng nắm chặt tay nhau ở bên trong phà.
Ông cho biết các bậc cha mẹ và hành khách, những người không sống sót qua thử thách là "những người dũng cảm nhất".
Tính đến thời điểm hiện tại, số người chết là 113 người, hơn 190 người vẫn đang mất tích. Tổng cộng có 174 hành khách đã được cứu sống.
Các nhân viên cứu hộ cố gắng tìm kiếm trong các khoang tàu. Họ đang nỗ lực tiến vào nhà hàng nơi được cho là có nhiều hành khách bị mắc kẹt ở trong đó.
Một con robot dưới nước đã được triển khai tại cảng Jindo vào sáng thứ Ba, sẵn sàng hỗ trợ để mang thân tàu lên mặt nước .
Phóng viên của BBC, Jonathan Head ở gần hòn đảo Jindo cho biết các hoạt động cứu hộ đã trở nên tồi tệ hơn, vì các tàu thuyền của cảnh sát thường xuyên trở về từ hiện trường với các thi thể được tìm thấy bởi các thợ lặn quân sự.
Đến thời điểm này, hầu hết các gia đình của những người vẫn đang mất tích đã chấp nhận rằng họ sẽ chẳng tìm thấy ai còn sống sót nữa cả.
Hiền Trang (theo BBC)
Tín hiệu đầu tiên của vụ chìm phà Sewol từ một cậu học sinh Cuộc gọi đầu tiên trước khi chiếc phà Hàn Quốc bị chìm đã được thực hiện bởi một cậu bé với giọng nói run rẩy. Cậu bé này vẫn đang mất tích. |