Đám cưới hồi tháng 3 vừa qua của cô gái mắc bệnh ung thư não Phùng Oánh và người yêu Dương Hải Bân đã khiến nhiều người xúc động và cùng chúc phúc cho cả hai.
Mới đây, cô gái 23 tuổi bất ngờ xuất hiện trên chương trình iDream of China của đài Chiết Giang, show truyền hình giúp người tham gia có cơ hội thực hiện ước mơ của mình dù nó có khó tin đến mức nào.
Phùng Oánh đến từ thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Chồng mới cưới của cô làm việc ở bưu điện. Cả hai quen biết nhau qua mạng, sau đó gặp gỡ và quyết định làm đám cưới dù Phùng Oánh được chẩn đoán không còn sống được bao lâu nữa.
Giấu cha mẹ, Hải Bân đưa Phùng Oánh đi đăng ký kết hôn vào tháng 9/2013. Khi cha mẹ anh phát hiện, cả hai đều phản đối con mình lấy một cô gái bệnh nặng. Tuy nhiên, Hải Bân đã quỳ trước mặt cha mẹ suốt một ngày để xin được chấp thuận. Cuối cùng, dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, những người hảo tâm và sự chứng kiến của hàng trăm người dân, họ tổ chức đám cưới vào ngày 2/3.
Một tuần sau khi cưới, Phùng Oánh được bác sĩ thông báo về cuộc phẫu thuật sắp tới và cô chỉ có 20 % cơ hội thành công nếu tiến hành. Thậm chí, dù loại bỏ được khối u, cũng có khả năng rất cao là Phùng Oánh sẽ bị liệt do ảnh hưởng của phẫu thuật.
Tuy rủi ro rất lớn nhưng cô gái trẻ vẫn muốn đánh cuộc, lựa chọn tin vào điều kỳ diệu bởi sau cuộc phẫu thuật đầu tiên vào năm 2011, Phùng Oánh đã sống được vượt quá 1 năm so với dự đoán của bác sĩ.
Khi xuất hiện trong chương trình iDream of China, Phùng Oánh tâm sự, cô không lo phẫu thuật thất bại nhưng sợ sẽ mất Dương Hải Bân, người chồng đã yêu thương cô vô điều kiện, cõng cô lên xuống cầu thang và rửa chân cho cô hàng ngày.
Phùng Oánh muốn đáp lại tình yêu của chồng bằng cách trao đi ước mơ: Nếu phẫu thuật thất bại và cô không thể tiếp tục sống, mong chương trình iDream sẽ giúp chồng cô tìm được một người bạn gái khác. Cô gái trẻ còn hát một ca khúc có tựa đề For You để cầu chúc cho chồng mình và người vợ mới trong tương lai.
Câu chuyện của Phùng Oánh khiến tất cả khán giả vô cùng xúc động và rơi nước mắt thương cảm cho cô gái số khổ. Mọi người đồng ý giữ lại "điều ước cuối cùng" của cô gái cho đến khi điều tồi tệ nhất xảy ra và cũng giữ bí mật với chồng của cô. Ba nhà tài trợ cũng đề nghị giúp đỡ Phùng Oánh chi trả phí phẫu thuật là 200 nghìn tệ (khoảng 676 triệu đồng).
Sau đó, Dương Hải Bân cũng được mời lên sân khấu, anh không biết ước mơ thật sự của vợ là gì nhưng rất ngạc nhiên và vui mừng khi có người giúp đỡ hai vợ chồng tiền phẫu thuật. Trước đó, anh đã định thế chấp nhà để lấy tiền.
Phùng Oánh và câu chuyện khiến nhiều người rơi lệ. |
Thiên Thảo (theo ETtoday)
Chuyện tình cổ tích của cô gái ung thư não Dù sinh mạng đang đếm ngược từng giờ nhưng cô gái trẻ Phùng Oánh vẫn tìm được hạnh phúc đích thực. |