Ngày 5/12, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Lê Bình Phương (47 tuổi) 13 năm tù về tội Giết người.
Theo cáo trạng, sau khi người vợ thứ nhất qua đời, Phương kết hôn với một phụ nữ kém gần 20 tuổi nhưng cũng chỉ được vài năm thì “đường ai nấy đi”. Năm 2003, ông này sống như vợ chồng với chị Nguyệt (27 tuổi) và có một con gái chung tên Tường Vy. Lúc mới sinh, bé Vy bị hở hàm ếch và bệnh bại não nên chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt ăn uống đều phải có người chăm sóc.
Do cuộc sống gia đình không được hoà thuận, việc làm ăn thua lỗ, thiếu nợ nhiều người nên chị Nguyệt bỏ nhà đi. Có lần chị gọi điện thoại về nhà nói sẽ đi nước ngoài tạo lập cuộc sống mới. Ông Phương nhiều lần bỏ dở việc làm ăn để đi tìm chị Nguyệt nhưng không gặp.
Tối 17/4, chị Nguyệt điện thoại về cho một người hành xóm nhờ nhắn lại với Phương là đừng đi tìm nữa vì chị sắp đi nước ngoài làm kiếm tiền gửi về nuôi con. Nghe nhắn lại như vậy, Phương rất buồn và cảm thấy bế tắc nên vào nhà đóng cửa, lấy chai thuốc trừ sâu đã mua từ trước ra uống gần hết. Phần còn lại, ông này đổ vào miệng bé Vy.
Em gái ông Phương ở sát vách nghe bé Vy ho, khạc kéo dài nhưng nghĩ cháu phát bệnh như mọi khi nên không để ý. Một lúc sau thấy bé có những biểu hiện lạ (khò khè dài, ho liên tục…), chị mới hỏi thì nghe anh trai trả lời đã cùng con uống thuốc tự tử. Do cửa đã bị khoá bên trong, chị không thể vào.
Khi hàng xóm chạy sang đạp cửa, bé Vy đã tử vong, ông Phương vẫn còn thở được đưa đi cấp cứu.
Sao Mai