Từng gây sốt tại quê nhà
Được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng Tình trong biển hận, Cô phương bất tự thưởng là bom tấn điện ảnh từng gây bão làng phim Hoa ngữ hồi đầu năm 2017. Tại quê nhà, phim chiếm ngôi quán quân về lượng rating trong suốt thời gian phát sóng. Phim kể về mối tình đầy trắc trở giữa Sở Bắc Tiệp – nhà Tấn với nàng Bạch Sính Đình – nhà Yến.
Có phiên bản truyện tranh
Trước khi có phiên bản truyền hình, Cô phương bất tự thưởng từng được sản xuất với một phiên bản truyện tranh. Phong Lộng, tiểu thuyết gia nổi tiếng tại Trung Quốc, tác giả tiểu thuyết Tình trong biển hận thậm chí không nghĩ tới việc tác phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như vậy.
Giới mê truyện ngôn tình biết tới Phong Lộng với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vũ Thế Đầu Đệ, Phượng Vu Cửu Thiên, Gặp nhau tại biển Caribe hay Tịnh Phi Dương Quang.
Những màn "khóa môi" cực ngọt của Chung Hán Lương và Angelababy trong Cô phương bất tự thưởng
Số lượng người làm phim đồ sộ
Với số tiền đầu tư khủng, phim đã được quay trên phim trường có diện tích lớn, trải rộng trên nhiều vùng đất khác nhau. Đoàn phim có 1.200 thành viên và quay liên tục trong 130 ngày nên tất cả đều phải ăn - ngủ - nghỉ ngay tại trường quay.
700 người chỉ chuyên lo về trang điểm, phục trang cho diễn viên
Do kịch bản gồm các nhân vật tới từ 4 vương quốc khác nhau, phục trang và phong thái khác nhau nên số lượng nhân viên phục vụ dàn sao của Cô phương bất tự thưởng rất đông. Theo thống kê, nhà sản xuất đã ký hợp đồng lẫn thuê một ekip hơn 700 thành viên chỉ chuyên để lo chuyện thiết kế, may đo trang phục và trang điểm, chăm sóc sức khỏe cho diễn viên.
Nữ chính mang bầu trong thời gian quay phim
Angelababy và ông xã Huỳnh Hiểu Minh hiện đã đón thành viên mới trong gia đình. Trước đó, khi em bé vẫn trong bụng mẹ thì Angelababy lại đang mải thực hiện những cảnh quay trong Cô phương bất tự thưởng. Do cơ thể yếu ớt và thời tiết khắc nghiệt nên không ít lần Angelababy bị ngất. Rất may điều đó đã không ảnh hưởng tới em bé.
Chung Hán Lương khổ sở vì… trời nóng
Hot boy chuyên đóng phim cổ trang Chung Hán Lương không hề sợ diễn xuất khó khăn, anh chỉ sợ…thời tiết nóng nực khi quay phim Cô phương bất tự thưởng. Cụ thể, vì phần lớn thời gian quay phim diễn ra vào những tháng hè nên các diễn viên thường phải diễn xuất trong cái nóng lên tới 45 độ C. Nhân vật của Chung Hán Lương thậm chí còn phải mặc nhiều lớp áo giáp khổng lồ, treo mình trên dây nhiều tiếng đồng hồ.
Chung Hán Lương “thần tượng” nụ hôn trong phim
Cảnh Sở Bắc Tiệp nhấc bổng Bạch Sính Đình lên và hôn cô nàng say đắm đã khiến Chung Hán Lương vô cùng ấn tượng. Chính nam diễn viên đã thừa nhận, đó chính là nụ hôn trong phim ngọt ngào nhất mà anh từng có. Thực tế khi đóng cảnh này, Huỳnh Hiểu Minh đã tới “kèm” bà xã nhưng cả hai vẫn diễn xuất rất tự nhiên và đem về nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.
Trọng Đạt