Bộ phim chuyển thể truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh được khen ngợi vì tái hiện tốt không khí của lớp học trò thập niên 90 cũng như những hoài niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Tuy vậy Cô gái đến từ hôm qua vẫn còn những hạt sạn ảnh hưởng không ít đến dòng cảm xúc của người xem.
1. Diễn viên chính không còn nét trẻ trung, thanh tân
Cả Ngô Kiến Huy và Miu Lê đều đã quá tuổi để có thể vào vai những cô cậu học trò cấp 3. Dù diễn xuất tốt, khuôn mặt trẻ hơn tuổi nhưng cặp đôi diễn viên vẫn tạo cảm giác thiếu hẳn không khí thanh xuân, sự ngây thơ, trong trẻo của các thiếu niên mới lớn.
Đặc biệt Ngô Kiến Huy ở ngưỡng tuổi 30 đã để lộ rõ độ "dừ" cho vai chàng Thư "Thẩn" ngố tàu, tinh nghịch của Nguyễn Nhật Ánh. Khi đổi kiểu tóc rẽ ngôi "sến lụa" thành tóc vuốt hiện đại ở cuối phim, Ngô Kiến Huy càng giống anh chàng nhân viên văn phòng năm 2017 hơn là nam sinh tuổi 18 của năm 1997.
2. Lạm dụng hiệu ứng đến mức sến sẩm
Nam chính Thư là anh chàng hay mơ mộng, tâm hồn treo ngược cành cây nên còn được đặt biệt danh là Thư Thẩn. Vì vậy trong mặt cậu chàng, thế giới xung quanh nàng Việt An xinh xắn luôn ảo diệu, tràn đầy màu sắc. Để thể hiện điều này, ekip làm phim đã sử dụng hiệu ứng đồ họa ở nhiều phân cảnh phim.
Tuy nhiên sự "quá tay" của đội ngũ đồ họa khiến người xem bật cười vì các chi tiết kỹ xảo quá lòe loẹt, giả tạo. Cảnh hoa mọc theo bước chân Việt An, hóa chim bay đi hay thác nước với cầu vồng kỳ ảo bị nhận xét là "làm quá" dẫn đến sự sến sẩm thiếu tự nhiên.
3. Tạo hình vẫn còn nhiều nét quá hiện đại
Dù có đầu tư vào các chi tiết gợi nhắc thập niên 90 như sandal "bộ đội", cặp táp, áo dài ngắn tà,... nhưng tạo hình phim vẫn bị khán giả nhận ra nhiều điểm quá hiện đại. Nữ sinh cấp 3 năm 1997 khó mà đi học với kiểu tóc xoăn xù, lông mày ngang hợp mốt, kẻ mắt tô son, đeo lens xinh xắn.
Đồng phục thể dục của trường học là áo phông trắng và quần đùi ngắn đẹp mắt - điều vốn chỉ thấy ở những trường học Nhật, Hàn, Âu - Mỹ chứ không phải ở Việt Nam những năm 90. Các học sinh còn đi sneaker sành điệu thay vì đôi giày bata trắng "huyền thoại".
4. "Thấp thoáng bóng dáng" của nhiều bộ phim nước ngoài
Cô gái đến từ hôm qua bị phát hiện có nhiều chi tiết "quen quen", đã xuất hiện trong các bộ phim teen nổi tiếng của Mỹ. Điển hình như đoạn Thư Thẩn tưởng tượng cảnh tán đổ Việt An bằng một màn múa hát "chất lừ" trên sân thể dục, có sự trợ giúp của đông đảo bạn bè và bị thầy giám thị đuổi "trối chết".
Cảnh phim này giống đến 80% với cảnh phim đáng nhớ trong 10 Things I Hate About You.
Phân đoạn Thư Thẩn "mè nheo" kể khổ với 2 "quân sư quạt mo" là cậu bạn thân mọt sách và cô em gái "cool ngầu" cũng là chi tiết rất quen với các mọt phim.
Nếu ai còn băn khoăn không biết tìm hội "quân sư" này ở phim nào nữa thì có thể xem lại (500) Days of Summer.
Teaser 'Cô gái đến từ hôm qua' giới thiệu một lúc 7 tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh |
Emily