Ngọt ngào 'Gửi những mùa ở lại'

14:52 PM | 28/6/2012

'Anh cười đầy mê hoặc và trái tim cô như có một hạt giống nhỏ bé ươm mầm, nảy nở'.

Sau thành công của cuốn tản văn đầu tiên Cho em nghĩ lại một giây thôi, báo Ngoisao.net và công ty sách Văn Việt tiếp tục cho ra mắt cuốn tản văn thứ hai với tựa đề Gửi những mùa ở lại, chính thức ra mắt vào ngày hôm nay (28/6).

Thời gian đúng là quá vội để người ta sống, người ta yêu, người ta hờn ghét và đánh rơi rớt quá nhiều điều. Bạn đã bao giờ giật mình nhớ lại những điều đã qua, cảm xúc của bạn lúc đó là gì? “Gửi những mùa ở lại” là những khoảng lặng cần thiết trong tiết tấu vội vàng của cuộc sống hiện đại, mang đến cho bạn cơ hội để suy ngẫm và rung động về những điều có thể nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa..

Dù chỉ là những câu chuyện tình cảm giữa trai - gái, những người trong gia đình, bạn bè… được tạo ra từ chí tưởng tượng của những độc giả yêu văn chương, thích viết lách nhưng người đọc sẽ cảm thấy chúng thật gần gũi với cuộc sống hàng ngày và đôi khi còn bắt gặp mình trong đó.

Đó có thể là sự say mê, chất ngất trong tình yêu qua mùi hương hoa thoang thoảng, thơm ngát trong "Oải hương đây, anh nơi đâu" của tác giả La Min: "Bây giờ, nó càng tin và yêu anh nhiều hơn. Nó nghĩ đến hai câu thơ rất thích: "Này anh, hoa oải hương vẫn thế. Ngọt ngào và nồng say".

Lắng nghe trích đoạn truyện ngắn "Bây giờ... chơi hay nghỉ" - tác giả Shino trong tuyển tập "Gửi những mùa ở lại".

Hay đôi khi là sự lẫn lộn giữa thực tại và cơn mê, sự ren ren như chính cuộc sống của con người chúng ta trong ‘Thực hay mơ’ của tác giả Lưu Quang Minh: "Cuối cùng, nàng cũng nhắm mắt. Cảnh vật chung quanh nhòe hoen, hai hàng lệ lăn dài xuống đôi gò má chàng. Và khoảnh khắc ấy, thân thể chàng trở nên trong suốt, biến tan đi như chưa hề tồn tại. Đây là đâu? Thực hay mơ?...".

Dù là gì đi nữa thì mỗi câu chuyện đều mang tới những bài học quý giá cho bạn trong cuộc sống. Và biết đâu đó, trong khoảnh khắc bạn cảm thấy bế tắc, mệt mỏi vì cuộc sống xung quanh, cuốn sách là liều thuốc hiệu quả giúp bạn gỡ rối, buông xả phiền não để nhìn đời, nhìn việc vui tươi, nhẹ nhàng hơn.

Gửi những mùa ở lại

Hôm nay 28/6, Gửi những mùa ở lại của báo Ngoisao.net kết hợp với công ty Văn Việt đã chính thức ra mắt độc giả trên toàn quốc. Nhân dịp này, iOne thân tặng 5 cuốn sách Gửi những mùa ở lại cho 5 độc giả may mắn nhất. Hãy nhanh tay gửi thông tin về cho chúng tớ, bao gồm: Họ tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại (gõ tiếng Việt có dấu). Hạn đăng ký: 29/6-5/7/2012.

iOne.net

 (0)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!