Phương Anh khóc trên sân khấu Got Talent

09:43 AM | 26/3/2012

Cô bạn xương thủy tinh quá xúc động trước sự ủng hộ của khán giả và BGK cho phần thi của mình.

Clip 7 màn diễn 'nảy lửa' ở bán kết Got Talent

'Con cò' Thanh Trúc, rocker Ngọc Hoàng vào chung kết Got Talent

Khánh Vân dừng bước, Trường Giang vào chung kết Got Talent

Bán kết thứ tư cuộc thi tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent (diễn ra tối 25/3) đã kết thúc trong sự nuối tiếc, phân vân của khán giả. Nhiều khán giả đánh giá đây là đêm thu hội tụ toàn những tiết mục đặc sắc, ngang sức ngang. "Bán kết lần này ai cũng xứng đáng vào vòng trong vậy vote cho ai bây giờ", bạn Minh Ngọc "giằng xé" dữ dội.

Hai cái tên gây được nhiều hiệu ứng tốt từ vòng loại Hoàng Hà, cháu gái ca sỹ Hà Trần cùng cô bạn xương thủy tinh Phương Anh tiếp tục ghi dấu trong lòng người xem bằng tiết mục hát tiếng Anh ở bán kết.

Phương Anh xinh xắn và tự tin thể hiện phần thi trong bán kết thứ tư VN's Got Talent.

Là thí sinh khép lại đêm bán kết, Phương Anh mang đến cho người nghe những cảm xúc nghẹn ngào. Vẫn đam mê, vẫn nhiệt huyết, Phương Anh truyền lửa sống qua ca khúc This is me thể hiện đúng cái nhìn của mình - một cô gái thiệt thòi vì xương thủy tinh nhưng tự tin, lạc quan đối diện cuộc đời. Cô gái có đôi mắt sáng, giàu nghị lực, xinh tươi trong bộ váy trắng tinh khôi tựa thiên thần, Phương Anh cuốn hút người xem vào từng giai điệu, từng động tác diễn.

"Nghe bạn hát mà tim tôi muốn tan chảy ra. Xin phép cho tôi được gọi bạn là ca sỹ", giám khảo Thúy Hạnh xúc động nói. Nhạc sỹ Huy Tuấn cùng nghệ sỹ Thành Lộc cũng dành nhiều lời ưu ái cho phần thi cảm động này: "Bạn đã giúp tôi cảm thấy cuộc đời này đáng yêu biết bao và tôi cũng muốn cảm ơn cuộc đời này đã có bạn", "Bạn có thể gặp rất nhiều khó khăn để ở trên sân khấu và trình diễn cho mọi người nghe nhưng bạn đã dùng âm nhạc và niềm yêu thích ca hát của mình vượt qua tất cả thứ ấy. Và đó là một trong những câu chuyện về âm nhạc cảm động nhất mà tôi đã từng nghe".

Những lời có cánh của BGK nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ phía khán giả. Pháo tay như muốn "nổ tung" cả khán phòng dành tặng nữ sinh tài năng, giàu nghị lực này. Ngồi trên xe lăn, trước sân khấu, nước mắt cô gái xương thủy tinh cứ tuôn rơi.

Phương Anh khóc trên sân khấu VN's Got Talent vì quá xúc động trước tình cảm khán giả và BGK dành cho mình.

Đối thủ nặng ký của Phương Anh - Trần Hoàng Hà tối qua chọn ca khúc I'll be there bất hủ của diva Mariah Carey, Hoàng Hà đã phô diễn được giọng hát trong, khỏe, âm vực mở rộng của mình. Tuy nhiên, ca khúc của thập kỷ 70 ấy không khiến Hoàng Hà trầm lắng hơn mà sự cá tính, nét hồn nhiên trong từng điệu "nhún nhảy, nhấp nhô" vẫn giúp Hà mê hoặc Ban giám khảo.

"Hà vẫn giữ được nét hồn nhiên như ở vòng trước. Có thể đây là một động thái không được chuyên nghiệp lắm nhưng tôi rất thích bạn cứ nhấp nhô bước tới bước lui, rất hồn nhiên. Giọng hát của bạn vẫn giữ được nét trong sáng như thế tuy nhiên tôi thấy cách hát của Hà lần này hay hơn nhiều, âm vực được phát triển rộng hơn, bạn hát những nốt cao rất khỏe và bạn chọn một bài hát rất hợp với giọng của bạn. Cách diễn đạt của bạn mặc dù nó vẫn hồn nhiên nhưng có một lực hút rất mãnh liệt", nghệ sỹ Thành Lộc nhận xét. "Cháu không phải cố để làm sao hát đúng giai điệu và tình cảm, mọi thứ dường như tự nhiên trong cháu rồi. Chú cảm thấy sảng khoái khi thưởng thức tiết mục này", nhạc sỹ Huy Tuấn ngợi khen.

Trần Hoàng Hà tự nhiên, trong sáng thể hiện ca khúc bất hủ "I'll be there" của thập niên 70.

Hoàng Hà, đã thổi được một nguồn gió tươi mới, cái tôi cá tính của cô gái 14 tuổi vào ca khúc bất hủ này và đó chính là "điểm mạnh" trong phần thi của cô bạn.

Giống với Hoàng Hà, anh chàng "béo" Gia Bảo đem được cái tươi mới, nét riêng của mình vào ca khúc tiếng Anh khá lâu đời. Ain’t no sunshine là một ca khúc rất khó vì phải sử dụng nhiều âm vực để thể hiện. Nhưng giọng hát đầy nội lực khả năng cảm âm tốt đã giúp chàng béo "làm được" và có những đoạn phiêu ngẫu hứng rất tự nhiên để không chỉ hoàn thành bài một cách sạch sẽ mà còn thể hiện được cá tính âm nhạc của một nghệ sỹ trình diễn trên sân khấu. Và đã là "nghệ sỹ" thì không thể thụ động trên sân khấu như vòng loại trước, bán kết tối qua, chàng béo đã tự tin diễn và làm chủ sân khấu.

"Tôi bị thuyết phục bởi phần trình diễn của Gia Bảo vì bạn có những nốt luyến láy mà tôi cảm giác mình đang nghe một diva da đen. Bạn sử dụng kỹ thuật từ giọng thật chuyển lên giọng giả rất điêu luyện, ngoài ra bạn có sự di chuyển sân khấu rất uyển chuyển và nhẹ nhàng, tôi rất thích tiết mục của bạn", giám khảo Huy Tuấn thích thú nói.

Là đội thi mở đầu chương trình, MIX cuốn hút người xem vào màn nhảy trên giày cao gót chuyên nghiệp, quyến rũ. Trong tiết mục ở bán kết hôm qua, ngoài khai thác lợi thế của những chiếc giày cao gót, nhóm còn tận dụng khả năng chơi piano của một thành viên và dùng chính cây đàn này làm đạo cụ để nhảy nữa.

"Tôi thấy các bạn đã dồn hết tất cả tâm huyết của mình vào phần thi này. Trái tim các bạn nhảy cùng các bạn. Và âm nhạc các bạn chọn rất tuyệt vời, hôm nay phần thi của các bạn rất tốt", giám khảo Thúy Hạnh nhận xét.

"Tôi nghĩ đây là tiết mục nhảy ấn tượng nhất trong vòng bán kết mà tôi đã được xem. Từng động tác từng chi tiết trong phần nhảy của các bạn được các bạn chăm chút rất tử tế. Những tạo hình táo bạo không ngừng nghỉ từ phút đầu đến phút cuối. Tôi rất thích tiết mục này", giám khảo Huy Tuấn ngợi khen.

"Hiện tượng Michael Jackson nhí" tối qua đã có màn xuất hiện bằng hiệu ứng tạo bóng qua một chiếc màn trắng. Khán giả truyền hình không nghĩ đó là dáng dấp và phong cách của một cậu bé 11 tuổi, khi chiếc màn kéo xuống, Michael Jackson nhí đã làm khán phòng vỡ òa với hình ảnh của một Nguyễn Đặng Đăng Khoa chững chạc, rất manly. Khán giả không ngớt hò reo, vỗ tay thích thú trước những bước moonwalk điêu luyện, lướt nhẹ như bay của cậu bé 11 tuổi này.

Thần đồng Michael Jackson nhí với những bước moonwalk điêu luyện.

Điều đáng nói là bài trình diễn hoàn toàn do em tự biên đạo, những động tác là kết quả tích lũy của một quá trình tập luyện bằng tất cả niềm đam mê của mình. Khoa không được học nhảy và cũng không ai chỉ Khoa cách thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt đến từng đoạn nhép miệng bài hát, em đã cảm thụ nó bằng tất cả lòng yêu mến với ông vua nhạc pop Michael Jackson.

"Chú tưởng rằng tất cả những gì Khoa trình diễn ở vòng loại sân khấu là bài tủ của Khoa rồi, rất khó để vượt qua tiết mục đó. Nhưng hôm nay Khoa mang đến bất ngờ khác. Khoa xóa hết toàn bộ tiết mục lần trước, trình diễn một tiết mục mới hoàn toàn thuyết phục, thậm chí còn thuyết phục hơn lần trước vì nó ít động tác của Michael hơn nhưng vẫn ra được cá tính của cháu, chắc chỉ có chú Thành Lộc đứng trên sân khấu lâu năm mới có được bản lĩnh sân khấu và sự lạnh lùng như thế", giám khảo Huy Tuấn "ngả mũ" thán phục.

Màn ảo thuật "thoát hiểm" của thầy giáo dạy thể dục quốc phòng Vũ Phạm Ngọc Tân mang lại những phút hồi hộp, lo sợ cho khán giả. Bị trói và treo ngược lên trần dưới sự đe dọa của chiếc bàn chông, trong vòng 1 phút, thầy đã nhanh chóng thoát thân khỏi hiểm họa này. Diễn nhanh, đảm bảo thời gian ngắn nhất chính là một trong những lợi thế ở phần thi của "ảo thuật gia tay ngang" này. Tiết mục của thầy Tân được BGK đánh giá rất thành công.

Nếu ở bán kết hai, một tài năng popping đã nhận được vé vào chung kết thì ở vòng này, poppinger có duyên Dương Mạnh Hòa - người khiến khán giả không ngớt vỗ tay thích thú.

Lấy ý tưởng từ câu chuyện của một chàng ma-nơ-canh yêu say đắm một cô gái và đã làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu, Dương Mạnh Hòa hóa thân xuất sắc vào nhân vật và xây dựng nên một tiết mục thuyết phục từ kỹ thuật đến nội dung. Trên nền nhạc của ca khúc Rolling in the deep (Adele), từng động tác kỹ thuật popping của Hoà được khai thác triệt để. Khán giả không ngớt hò reo khi đôi chân uyển chuyển của Mạnh Hòa co xuống và lướt thật êm trên đầu gối của mình.

Dương Mạnh Hòa với những kỹ thuật popping thật sắc.

"Đối với tôi, bạn không phải là một thí sinh mà bạn đã trở thành nghệ sỹ thực sự. Bạn thiết kế động tác rất đẹp và chuẩn xác. Mỗi động tác của bạn nó mang hơi thở của sự sống, những thông điệp mà bạn muốn nói bởi vì câu chuyện bạn kể, bài hát bạn chọn hết sức cảm động, tôi thật sự xúc động về bài trình diễn của bạn. Tôi thấy bạn là một nghệ sỹ thực sự chinh phục trái tim tôi trong đêm nay", giám khảo Thành Lộc nhận xét.

"Đây là một trong những tiết mục xuất sắc nhất mà tôi chứng kiến với những động tác sắc, bén. Phần biên tập về âm nhạc để đẩy câu chuyện kịch tính àm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo và tôi rất thích", giám khảo Huy Tuấn ngợi khen.

Tuy tạo ra bước chuyển mình đáng kể trong bán kết vừa rồi nhưng chàng nhân viên ngân hàng Mạnh Hòa cũng chia sẻ: "Mình đã dùng hết 100% sức lực, tâm huyết để trình diễn bài này và nếu cho mình diễn lại chắc chắn mình sẽ không thể hay hơn nữa".

Và ai trong số 7 thí sinh xuất sắc đêm bán kết thứ tư sẽ nhận vé vào chung kết? Kết quả sẽ đến sau 2 ngày nữa, chúng mình cùng chờ đón nhé.

Trang Chóe
Ảnh: BTC



Cũ nhất | Mới nhất
 (2)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!