Mạo hiểm tột độ không cứu nổi Phương Thanh

08:14 AM | 11/6/2012

Chị ấy đã mệt và bủn rủn tới nỗi ngã khuỵu sau cú đu người nguy hiểm trên không.

Phương Thanh bị bạn nhảy trói tay, bịt miệng

Phương Thanh quyết thành 'hàng độc' ở BNHV

10 clip đêm bán kết BNHV 2012

Đêm bán kết Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012 (BNHV), tuy cùng tổng điểm với Anh Thư nhưng lại có số lượng tin nhắn bình chọn thấp hơn, "hàng độc" Phương Thanh đã phải dừng cuộc chơi cho dù chị vẫn tỏ ý rất say mê cống hiến. Để che lấp khả năng khiêu vũ kém hơn so với các thí sinh còn lại, xuyên suốt từ đầu mùa thi, chị Chanh đã chọn yếu tố mạo hiểm làm dấu ấn cho các bài nhảy của mình. Tất nhiên, theo như lời giám khảo Chí Anh thì "Cái gì quá cũng không tốt" và dù có dùng "đòn quyết định" là một tay đu dây trên độ cao cả chục mét, Phương Thanh vẫn không thể vớt được tấm vé vào chung kết.

Là cặp thí sinh thi đầu tiên bước ra với bài nhảy Tango trên nền nhạc quen thuộc của bộ phim Điệp vụ bất khả thi, Phương Thanh đã chứng tỏ cho khán giả thấy được sự cứng cáp, vững vàng hơn về kĩ thuật. Tuy nhiên, bài thi của chị vẫn bị giám khảo chê nhiều hơn khen, Khánh Thi cho rằng Phương Thanh quay hơi nhiều và chưa rõ chất Tango.

Còn kiện tướng Chí Anh lại thẳng thắn chỉ ra một lỗi rất trúng ý của nhiều khán giả, đó là "Phương Thanh đã quá lạm dụng các động tác khó". Phải đến 3/4 bài là các động tác bê đỡ trong khi bước chân của nữ diễn viên lại không có sự nhanh nhạy đặc trưng của điệu Tango Argentina.

Đây cũng là phần thi có số điểm thấp nhất trong đêm qua: 34 điểm.

Sang bài thi thứ hai, ở điệu Paso Doble, Phương Thanh và bạn nhảy có sự đầu tư công phu hơn cả về nội dung, hóa trang, dàn vũ công hỗ trợ cũng như tăng độ khó của các động tác.

Chị ấy đã thực hiện cú "liên hoàn cước" quật ngã 3 đối thủ, bài nhảy mang nhiều chất đối kháng và có tính giải trí cao.

Giây phút đáng nhớ nhất trong đêm qua chính là phút cuối của bài thi, chị Chanh bất ngờ tóm lấy sợi dây bằng một tay và vút đu mình trên không trong chớp mắt.

Khoảnh khắc mạo hiểm diễn ra quá nhanh khiến tất cả những ai có mặt trực tiếp lẫn xem truyền hình đều dụi mắt ngỡ ngàng.

Phải một phút sau, khi MC Nguyên Vũ yêu cầu hệ thống kỹ thuật thả dây đưa Phương Thanh xuống, mọi người mới hoàn hồn. Tay chị ấy tím bầm vì bám chặt vào sợi dây. Ở độ cao như thế, không có hệ thống đai an toàn và hoàn toàn bám dây chỉ bằng một tay, có thể nói chị Chanh đã đi quá ngưỡng liều.

Chẳng vì thế mày khi vừa hạ mình xuống sân khấu, chị ấy đã không thể đứng nổi và bủn rủn khuỵu xuống khiến bạn nhảy phải lập tức chạy ra đỡ và bế thốc lên. Tiết mục đầy cống hiến này nhận được 3 điểm 9 và một điểm 10 cùng những lời kêu ca của ban giám khảo vì quá "hại tim".

Dù luôn tỏ ra lạc quan và xác định tinh thần "đêm nào cũng là chung kết" nhưng Phương Thanh vẫn không tránh khỏi lúc xúc động khi nghe công bố mình là người phải dừng cuộc chơi, chị ấy bối rối một lúc và nói lời chia tay khá ngắn gọn. Kết quả này khơi dậy nhiều luồng tranh cãi trong dư luận và nghi vấn Anh Thư mua giải bởi so với sự Anh Thư, Phương Thanh không chỉ được đánh giá là đông fan hơn mà còn có nhiều bài thi hấp dẫn hơn.

Như vậy, đêm chung kết BNHV 2012 sẽ là cuộc tranh tài của Minh Hằng, Nam Thành và Anh Thư. Đêm chung kết diễn ra ngày 17/6/2012 và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Clip: Phương Thanh lạm dụng bê, đỡ ở điệu Tango

Clip: Phương Thanh bủn rủn sau pha mạo hiểm

Châu Sa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Cũ nhất | Mới nhất
 (9)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!