Bên cạnh đó, các bạn cùng đoán xem thí sinh nào được “bồ kết” nhất, đội nào hút khách nhất?
Thí sinh được “bồ kết” nhất
Một cuộc bình chọn trên fanpage chính thức của chương trình Giọng hát Việt để xem ai sẽ là thí sinh được yêu thích nhất đã thu hút được 1.547 lượt bầu chọn. Trong đó, chàng “bạch mã hoàng tử” Bùi Anh Tuấn chiến thắng áp đảo với 584 phiếu bầu. Theo sau là Tiêu Châu Như Quỳnh - cô cháu gái xinh đẹp của Lam Trường với 281 lượt bình bầu. Các vị trí tiếp theo là Đinh Hương (140 phiếu), Hương Tràm (120 phiếu), Thái Trinh (87 phiếu), Đào Bá Lộc (73 phiếu). Còn các cô gái được đánh giá rất tốt và tạo được nhiều tình cảm mến mộ của khán giả trong tập cuối Vòng giấu mặt như: Bảo Anh, Đồng Lan, Hằng Bing Boong lại có khá ít người bình chọn. Ví dụ như Bảo Anh, cô gái được ưu ái gọi là Taylor Swift của Việt Nam chỉ giành được 50 phiếu.
Bùi Anh Tuấn nổi lên như một hiện tượng sau phần trình diễn Nơi tình yêu bắt đầu trong Vòng giấu mặt. Vẻ ngoài lãng tử như các mỹ nam Hàn, cùng giọng hát đầy tràn cảm xúc, Bùi Anh Tuấn đã chinh phục được nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ. Sau 4 tuần từ khi màn biểu diễn của Bùi Anh Tuấn lên sóng, số lượt người theo dõi fanpage của anh chàng tăng nhanh chóng mặt và hiện giờ đã cán mốc hơn 86.000 người.
|
| Fanpage của Bùi Anh Tuấn cán mốc hơn 86.000 người. |
Nhờ sức hút đặc biệt này mà Bùi Anh Tuấn đã nghiễm nhiên trở thành một “con át chủ bài” để tăng hiệu ứng truyền thông cho chương trình Giọng hát Việt. Còn nhớ, trong scandal Thanh Lam chê Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng, Bùi Anh Tuấn đã xuất hiện như một “người hùng” để bênh vực vị huấn luyện viên Hà Hồ xinh đẹp bằng vài dòng status trên Facebook. Khỏi phải nói, sau đó, những lời chia sẻ đầy tình cảm này được đăng tải trên rất nhiều phương tiện truyền thông, tạo nên ấn tượng tốt về cậu học trò rất quan tâm tới huấn luyện viên của mình. Mọi chuyện còn chưa kịp lắng thì Bùi Anh Tuấn lại dính vào một vụ lùm xùm khác liên quan tới tác quyền ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu của tác giả Tiến Minh. Rất may, chuyện đã được giải quyết êm đẹp khi Bùi Anh Tuấn gửi lời xin lỗi và tác giả cũng chấp nhận cho anh chàng sử dụng ca khúc này trong một năm.
Dù vô tình hay hữu ý, tất cả những vụ việc xảy ra càng khiến cho tên tuổi của Bùi Anh Tuấn trở nên hot hơn vì lối ứng xử thông minh và nhã nhặn. Còn chuyện Giọng hát Việt có sử dụng Bùi Anh Tuấn như một “chiêu bài PR” hay không thì điều đó không còn quan trọng với khán giả. Tất cả những gì công chúng quan tâm là giọng hát và cách anh chàng sẽ thể hiện trong phần thi Đối đầu mà thôi.
Đội nào hút khách nhất?
Chỉ cần lượn qua một vòng Facebook, dễ dàng nhận thấy đội của Hồ Ngọc Hà đang rất được lòng công chúng. Bằng chứng là fanpage Team Hồ Ngọc Hà - The Voice có tới hơn 43.000 người tham gia. Con số này lớn hơn hẳn fanpage của Giọng hát Việt, đồng thời đã vượt xa các đội còn lại. Theo đó, The Voice - Thu Minh’s Team đang được khoảng 3.000 lượt theo dõi. Team Đàm Vĩnh Hưng - The Voice đứng sau với 2.700 người. Còn The Voice -Tran Lap’s Team có đôi chút bất ngờ với 6.500 người tham gia, “nhỉnh” hơn nhiều so với hai đội kia.
|
| Đội Hồ Ngọc Hà chiếm ưu thế áp đảo về độ hút khách với một dàn trai xinh, gái đẹp. |
Nhìn vào những con số này có thể thấy hiện tại, đội của Hà Hồ đang dẫn đầu về mặt truyền thông, cùng với đó là sự kì vọng rất lớn của khán giả dành cho. Có lẽ một phần cũng vì vị huấn luyện viên xinh đẹp và sắc xảo Hà Hồ đã “tỏa sáng” xuất sắc trong suốt Vòng thi Giấu mặt. Nhiều fan tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt tài tình của Hà Hồ, chắc chắn “gà nhà” sẽ làm nên chuyện ở Giọng hát Việt năm đầu tiên.
Bên cạnh đó, đội Hà Hồ quy tụ được một dàn “trai xinh gái đẹp” có sức hút mãnh liệt đối với giới truyền thông. Có thể kể tới một vài cái tên như: Bùi Anh Tuấn, Thiều Bảo Trang, Tiêu Châu Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thái Trinh, Đào Bá Lộc, Đinh Thị Thanh Hương… Nhưng, chính vì hiệu ứng truyền thông quá tốt nên khán giả đang rất băn khoăn liệu yếu tố bất ngờ có xảy ra ở Vòng đối đầu? Hay do đã gây được sự chú ý nên những thí sinh này sẽ được ưu ái hơn trong việc chọn bài và dễ bước tiếp vào vòng trong?
Những phát ngôn “đỉnh” nhất Vòng giấu mặt
Cũng trên fanpage của Giọng hát Việt, một cuộc bình bầu thú vị đã diễn ra để chọn lựa những phát ngôn “đỉnh” nhất của các huấn luyện viên trong Vòng giấu mặt.
Đứng đầu là câu nói thuộc hàng “bất hủ” của Hà Hồ để mời gọi Bùi Anh Tuấn vào đội mình: “Chị biết cách làm cho những thân hình mỏng manh trở nên quyến rũ trên sân khấu”. Câu nói này đã nhận được hơn 1.000 lượt bình chọn từ khán giả.
Đứng ở vị trí thứ 2 lại là một phát ngôn khác của Hà Hồ đã làm cộng đồng mạng “nổi bão” ngay từ tập đầu Giọng hát Việt: “Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ” (554 lượt bình chọn). Nhờ câu nói “đỉnh của đỉnh” này mà Hà Hồ đã dễ dàng chiêu dụ được một “Quốc Cường thứ hai” về cho đội mình.
|
| Các phát ngôn "chất" nhất ở Vòng giấu mặt của Giọng hát Việt.. |
Mr. Đàm cũng lọt vào top 3 khi “ông hoàng nhạc sến” thốt lên rằng: “Trời ơi, sao tui duyên dữ vậy trời!” sau phần đối đáp rất bất ngờ và hóm hỉnh với Thu Minh. Phát ngôn “duyên dáng” đã mang về cho Mr. Đàm 150 phiếu bầu chọn. Ngoài ra, câu nói “Giết người! Giời ơi giết người. Không bắt tay bắt chân gì hết” của Đàm Vĩnh Hưng đã làm hotboy Bùi Anh Tuấn được một phen “xanh mặt”. Nhưng nó khiến cư dân mạng thích thú với 319 lượt bầu chọn.
Thu Minh có vẻ hơi bị “át vía” hơn với 425 phiếu bầu cho câu nói: “Vào đội Trần Lập, em là một con át chủ bài, vào đội chị em sẽ là cả một bộ bài” lúc chị “chiêu dụ” Bảo Anh. Tuy nhiên, ý định này đã bất thành khi Bảo Anh chọn làm “con át chủ bài” của đội Trần Lập hơn là làm “cả bộ bài” cho Thu Minh.
Bên cạnh đó, các fan của Giọng hát Việt chắc chắn chẳng thể nào quên được một vài phát ngôn khác cũng khá thú vị như: “Chị cũng có một tí lai Pháp”, “Thà không đẹp để được sống thật với cảm xúc của mình còn hơn” (Hà Hồ). “Hồ Ngọc Hà, quan hệ của chúng ta bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt “ (Thu Minh). “Hãy bảo vệ anh, anh yếu đuối lắm!” (Đàm Vĩnh Hưng).
Xuân Huy
Album đầu tay của cô bạn hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ thú vị.
Nam thí sinh cũng chia sẻ lý do anh chọn huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng trong đêm mở màn The Voice 2013.