Trở thành một thần tượng cũng đồng nghĩa với việc có sẵn hai con đường dành cho bạn. Có thể bạn sẽ biến thành một ngôi sao được mọi người tôn sùng và yêu mến, hoặc đen đủi hơn, bạn chẳng bao giờ vượt lên khỏi "bề mặt" và cứ nổi lềnh bềnh mà chẳng ai buồn chú ý trong làng nhạc Kpop vốn đã rất khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, cũng có những người lửng lơ... ở giữa hai con đường: không hẳn là được "sủng ái" nhưng cũng chẳng chìm nghỉm. Họ chỉ đơn giản là tồn tại, "bám" vào sự nổi tiếng đã được công nhận của các thành viên khác trong nhóm. Họ là những người cũng rất tài năng, nhưng chút tiếng tăm nhận được lại chẳng hề tương xứng tẹo nào. Đây cũng chính là hệ quả tất yếu của những nhóm nhạc đông thành viên của Kpop hiện nay. Các công ty quản lí chỉ tập trung lăng xê một số gà cưng để làm các "gương mặt đại diện" cho cả nhóm. Đa số còn lại thì chỉ nổi tiếng ở mức độ làng nhàng và khó có thể bứt phá nếu không có những chiến lược tiếp thị hiệu quả để thiên hạ nhớ mặt.
Có lẽ, đã đến lúc các công ty giải trí nên cân nhắc một cách kĩ lưỡng để đẩy mạnh quảng bá cho họ. Bốn thần tượng dưới đây là những người có tài thực sự nhưng lại không gặp thời nên đến giờ họ vẫn chỉ là....thần tượng bị bỏ rơi trong bóng tối.
Soyu - Sistar
Soyu- thần tượng vô tình bị lãng quên bởi nhân tố "chắn đường" Hyorin. |
Trong khi 4Minute được biết đến như nhóm nhạc "Huyn Ah và những người bạn" (thực tế là chỉ Hyun Ah được quảng bá nhiều nhất), thì Sistar lại được khán giả nhớ tới như "Hyorin, Bora...và hai người khác". Soyu chính là nhân tố không may nằm trong cụm từ "hai người khác" đó! Rõ ràng, sự tham gia của Soyu trong nhóm Sistar 19 cứ như thể chỉ là tượng trưng, hoặc hiểu theo nghĩa khác là góp mặt đặt tên, biểu diễn cùng cho..."vui cửa vui nhà". Lí do lớn nhất cho việc Soyu đến giờ vẫn chỉ nổi lềnh bềnh là do không thể vượt qua nổi cái "bóng" quá lớn của Hyorin.
Trong nhóm, Hyorin đảm nhận vị trí ca sĩ hát chính với giọng ca độc đáo và tràn đầy nội lực, đủ sức làm lu mờ hết những giọng ca khác, bao gồm cả Soyu- người vốn dĩ có một giọng hát rất tốt. Trong một bảng xếp hạng những giọng ca nữ xứ Hàn, Soyu thậm chí còn được đánh giá cao hơn hẳn các tên tuổi đình đám khác như Park Bom (2NE1) và Song Ji Eun. Nếu giả dụ Soyu tham gia vào một nhóm khác, chắc chắn tài năng của cô sẽ được đánh giá cao hơn và dĩ nhiên được nhận được nhiều sự ái mộ hơn từ phía khán giả. Nhưng đáng tiếc là cô nàng lại "đầu quân" vào một nhóm nhạc mà giọng ca chính đã chiếm trọn tình cảm khán giả.
Mặt khác, trong làng giải trí Hàn Quốc, các chương trình tạp kĩ vốn là công cụ đắc lực để đưa thần tượng tới gần hơn với công chúng. Tuy vậy, Starship Entertainment lại là một công ty quản lí không có thế lực như bộ ba "ông lớn" YG, SM, JYP nên chuyện đẩy gà xuất hiện trong các chương trình tạp kĩ với tần suất dày đặc là điều khá khó khăn. Con đường nhanh nhất để mang tên tuổi Soyu đi quảng bá cũng vì thế mà gặp muôn trùng gian khó. Và một điều mà ít ai chú ý là: Soyu trước đây đã từng suýt ra mắt với nhóm 4Minute. Giá mà cô nàng ra mắt với tư cách một "mẩu" của 4Minute thì rất có thể mọi chuyện bây giờ đã khác.
Jia - Miss A
Rào cản về ngôn ngữ đã khiến cho Jia gặp không ít khó khăn ở thị trường Hàn Quốc. |
Jia có một khả năng vũ đạo trời phú với những động tác uốn dẻo khiến ai cũng phải "mắt tròn mắt dẹt" mà nhìn. Nhưng nếu so sánh với Min thì vũ đạo của cô nàng chỉ thuộc loại "phình phường" và có khi còn không mạnh mẽ và dứt khoát bằng. Còn xét về giọng hát, Jia sở hữu một chất giọng hay...ngang ngửa với những thành viên khác trong nhóm Miss A. Cũng giống như những thần tượng Trung Quốc khác trong làng giải trí Hàn Quốc, rào cản ngôn ngữ đã khiến Jia gặp khó khăn khi xuất hiện trong các chương trình tạp kĩ.
Jia đã kí hợp đồng với JYPE từ năm 2007, và đáng tiếc là những hoạt động trước khi ra mắt của Jia lại hầu hết tập trung ở Trung Quốc - quê nhà của cô. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến sự nổi tiếng của cô tại thị trường Hàn Quốc kém xa so với Victoria hay Amber. Do đó, sự xuất hiện của Jia trước công chúng vì thế mà cũng gặp nhiều hạn chế. JYPE vốn nổi tiếng là một công ty quản lí luôn biết cách phân phối tài năng sao cho hợp lí để không ai phải chịu thiệt thòi. Những chính vì lẽ đó mà không có thành viên nào trong Miss A thực sự nổi bật lên khi mà các nhân tố trong nhóm có năng lực khá đồng đều. Sự nổi tiếng của Miss A phần lớn dựa vào các hoạt động solo, riêng với Jia, thật khó để cô nàng thực sự bứt phá khi mà trình độ phát âm tiếng Hàn còn chưa chuẩn.
Dong Woon - Beast
Dong Woon có lẽ chỉ nên giữ vị trí maknae (em út) của Beast là tốt nhất. |
Dong Woon là một trường hợp điển hình cho việc: có tài nhưng lại không gặp may. Anh chàng được biết tới với vẻ ngoài điển trai cùng với vai trò cậu em út khá rụt rè của nhóm Beast. Dong Woon từng có cơ hội thử sức mình ở những hoạt động đơn lẻ, nhưng đa phần lại không hề gặp may. Anh từng phát hành một ca khúc với Kang Min Kyung (nhóm Davichi) có tựa đề Udon. Ca khúc này đã nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ phía công chúng, nhưng nhiều kênh phát thanh đã không chấp nhận phát ca khúc vì lí do cực kì "củ chuối": tên ca khúc giống với một loại mì của Nhật Bản. Đến hoạt động solo tiếp theo hợp tác với nhạc sĩ nổi tiếng Shinsadong Tiger cũng gặp không ít trắc trở. Ca khúc In The Clouds không hợp với giọng của anh chàng và tất nhiên chẳng để lại chút ấn tượng nào trong lòng khán giả.
Thế mạnh lớn nhất của Dong Woon có lẽ nằm ở tính cách 4D lập dị của anh chàng. Với tính cách này, anh chàng hoàn toàn có thể thỏa sức "tung hoành" trong các chương trình tạp kĩ mua vui cho khán giả truyền hình.
Jung Shin - CNBlue
Quá lãng phí cho một tài năng như Jung Shin khi anh chàng tham gia vào nhóm nhạc pop-rock CNBlue. |
Jung Shin là một tay chơi bass trong ban nhạc CNBlue. Mới đầu khi FNC chọn Jung Shin là vì khả năng hat rap cực đỉnh chứ không phải là do kĩ thuật chơi bass bình thường. Lúc mới ra mắt, Jung Shin đã đeo niềng răng và chính điều này đã gây cản trở tới việc đọc rap của anh chàng. Do đó, hầu hết các đoạn rap của nhóm đều được giao cho Yong Hwa. Mặc dù bây giờ niềng răng đã được tháo ra, nhưng những điểm hạn chế vẫn còn cảm nhận được khá rõ.
Với một nhóm nhạc rock-oriented như CNBlue, các đoạn rap thường bị tránh, thậm chí cả khi phải hát rap đi chăng nữa thì việc đó sẽ được chia cho cả Yong Hwa và Jung Shin. Thật là đáng tiếc cho một tài năng như Jung Shin lại chọn ra mắt trong một nhóm nhạc pop-rock. Có chiều cao như người mẫu (186cm), ngoại hình ưa nhìn và có khả năng hát rap, Jung Shin nên chọn tham gia vào một nhóm nhạc thần tượng thì sẽ tốt hơn.
Xuân Huy