Tâm sự của Đoan Trang trước khi về nhà chồng

22:59 PM | 30/7/2012

'Cảm ơn cuộc đời đã cho mình từng được là một người độc thân đủ mạnh mẽ để vượt qua những cơn gió mạnh'.

Chú rể Đoan Trang diện áo hoa nổi bần bật

Chú rể của Đoan Trang lộ diện trong ảnh cưới cực lãng mạn

Đoan Trang từng nói rằng lấy chồng là do cái duyên cái số, vì khi yêu ai chị cũng đem ra so với cha mình, mà kiếm được người đàn ông giống cha mình thì chẳng dễ chút nào. Nhưng cuối cùng, chỉ vài ngày sau những dòng tâm sự đó, thỏi socola cũng tìm được kết thúc có hậu cho chuyện tình của mình với chàng doanh nhân người Thụy Điển Johan Wicklund.

Một điều thú vị ở mối tình xuyên biên giới này, đó là họ đã quen biết nhau từ hồi 2005. Nhưng sau đó, do công việc và khoảng cách địa lý nên họ đã xa nhau và gần như mất liên lạc. Rồi Johan Wicklund bất ngờ quay trở lại Việt Nam và cầu hôn Đoan Trang, khiến chị vô cùng bối rối và xúc động. Ngày hôm nay, sau hơn 8 năm quen biết và yêu nhau, họ đã trở thành vợ chồng trước sự chúc tụng của người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Bộ ảnh cưới lãng mạn của Đoan Trang và người thương. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Hiện, ông xã sinh năm 1970 của Đoan Trang đang là tổng giám đốc của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng. Sau lễ cưới, hai người cùng gia đình sẽ sang Thụy Điển chơi một thời gian. Trước ngày trọng đại của đời mình, Đoan Trang đã trải lòng mình trên trang cá nhân. Chị xúc động nhìn lại bộ ảnh cưới thiêng liêng của mình và không quên cảm ơn cuộc đời đã cho mình độc thân đủ mạnh mẽ để vượt qua những cơn gió mạnh, để vẫn luôn được làm việc, được trải nghiệm, được có nhiều cơ hội vươn lên...

Chúng mình cùng đọc những dòng tâm sự chân thật của chị ấy trước khi lên xe hoa về nhà chồng nhé!

"Vậy là ngày mai mình lên xe hoa rồi... Đêm nay là đêm cuối mình sống cuộc đời độc thân. Từ ngày mai mình đã trở thành người phụ nữ đã có chồng! Cái cảm giác lạ quá, tưởng chừng như bình thường, nhưng thật khó có thể bình thường. Có lẽ vì đó là vấn đề hệ trọng của cả một đời người mà từ trước đến giờ mình toàn nghe hay chứng kiến từ người khác, bây giờ thật sự xảy ra với chính mình rồi!

Ngày mai mình sẽ mặc áo cưới! Mình cũng đã từng làm cô dâu mẫu để chụp ảnh cưới cho các tạp chí trước đây, nhưng khi nghĩ đến việc mặc chiếc áo cưới của chính mình, cảm giác sao thiêng liêng quá. Ngày mai, chỉ vậy thôi! Mà sao đêm nay mình không thể ngủ được…

Mình nhớ lại hồi nhỏ, mình nhớ những gì ba mẹ và cả nhà đã lo lắng và ủng hộ cho mình, để mình cùng bốn chị em lớn lên, để mình luôn được cùng học và hát, cái niềm đam mê đã ngấm ngầm từ khi mình còn chưa biết đời này là gì.

Rồi mình vô Đại học, học được hai ngành mình yêu thích. Nơi đó mình có thêm nhiều thày cô và bạn bè mới, nơi đó mình đã được rèn luyện để trở thành một sinh viên có ích! Thời sinh viên, cái thời khắc chuyển giao vô cùng quan trọng vì ở đó, phần nào bạn sẽ được định hướng mình sẽ là ai trong chặng đời tiếp theo. Vừa học tập, vừa được rèn luyện đam mê, và đó cũng chính là những bước đi đầu tiên trên con đường mang tên ca hát.

Mình đã cần mẫn bước đi, bước đi, cũng đã trải qua bao gian truân nhưng chưa bao giờ muốn dừng lại. Đích đến thì hãy còn xa, nhưng trên con đường ghập ghềnh ấy, mình cũng đã chạm được những bông hoa rồi.

Mình đã bắt đầu có khán giả, bắt đầu có các em nhỏ thương yêu quý mến mình. Mình sẽ không bao giờ quên những lá thư đầu tiên các em đã viết cho mình ,được gởi từ những vùng đất xa xôi khác nhau. Mình sẽ không bao giờ quên cái gọi là fanclub mà các em đã xây dựng nên từ những ngày đầu tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM...

Lúc đó mình ngây ngô lắm, còn các em thì chỉ mới lớp 5, lớp7.. Vậy mà giờ đây đã nhiều em vượt xa chị rồi, còn lập gia đình trước chị và đã tay bế tay bồng. Chị của các em "dứt điểm" trễ nhỉ? Đôi khi cũng chạnh lòng khi có những đứa cháu con của những đứa bạn thân năm nay cũng đã lên mười!

Trong giờ phút thiêng liêng của cuộc đời mình, Đoan Trang gửi lời tri ân những người đã luôn bên cạnh, dõi theo và ủng hộ mình. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Nhưng mình hiểu, mình cảm ơn cuộc đời, đã cho mình từng được là một người độc thân đủ mạnh mẽ để vượt qua những cơn gió mạnh, để mình vẫn luôn được làm việc, được trải nghiệm, được có nhiều cơ hội vươn lên, để hình ảnh của mình ngày càng đến gần hơn với công chúng, để hôm nay khi sắp về nhà chồng, mình thấy vô cùng mãn nguyện. Mình yêu tất cả họ, mình muốn có tất cả mọi người trong ngày vui trọng đại này.

Nhưng cuộc sống của một nghệ sỹ như mình đã quá ồn ào và bận rộn.. Xin cho Trang được dành trọn ngày vui này cho gia đình, những người bạn đã cùng Trang lớn lên từ thuở ấu thơ, những người anh người chị và bạn đồng nghiệp đã cùng Trang sẻ chia và cống hiến.

Còn niềm vui hạnh phúc này, Trang xin được chia sẻ đến toàn thể quý vị, quý thầy cô và tất cả các bạn bè thân thương trong suốt bao nhiêu năm ngồi ghế nhà trường,có nhiều bạn đã sống xa quê hương...

Trang xin được chia sẻ niềm hạnh phúc này đến tất cả quý vị và các bạn đã từng làm việc và hỗ trợ cho Trang, các khán giả thân yêu trên toàn quốc, những nơi Trang từng được đặt chân đến hay là chưa... Đến tất cả quý cô chú và các em nhỏ đã từng xem Trang hát và cổ vũ cho Trang...

Xin nhận ở Trang sự cám ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý vị! Tất cả quý vị đã góp phần tạo nên một Đoan Trang của ngày hôm nay… Hãy luôn ở bên Trang trong những chặng đường tiếp theo quý vị nhé!

Thương!"

Ý Ly

Cũ nhất | Mới nhất
 (14)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!