Lễ kỷ niệm 10 năm vụ đánh bom được tổ chức tại công viên văn hóa Garuda Wisnu Kencana ở Jimbaran trên đảo nghỉ dưỡng Bali hôm qua. 10 năm trước, vào ngày 12/10/2002, những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một hộp đêm ở thành phố Kuta trên đảo Bali, khiến 202 người thiệt mạng, gồm 88 người Australia và 38 người Indonesia. Đây là hành động tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử quốc đảo. |
Thủ tướng Australia, Julia Gillard (giữa) cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Marty Natalegawa tới tham dự buổi lễ. Bà Gillard quyết tới buổi lễ này bất chấp những lo ngại cho sự an toàn của bà. |
Những bông hoa được đặt trên ghế... |
... để những người sống sót và người thân của các nạn nhân thả trong lễ kỷ niệm. |
Người thân của một nạn nhân không kìm được mắt và cảm xúc trong buổi lễ kỷ niệm. |
Người thân của các nạn nhân chia sẻ cảm xúc. |
Ảnh của các nạn nhân được đặt trên những tấm bảng phía sau khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. |
Một thập kỷ đã trôi qua nhưng sự thảm khốc của vụ tấn công liên hoàn vẫn còn ám ảnh những người ở lại. |
Toàn cảnh khu vực hộp đêm bị đánh bom nay đã trở thành một đài kỷ niệm. Người dân địa phương và khách nước ngoài cùng tới đây tối qua để nhớ về những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công 10 năm trước. |
Một buổi lễ kỷ niệm cũng được tổ chức tại bãi biển Coogee, Sydney, Australia hôm qua. |
Hà Giang (Ảnh: AFP)