Toát mồ hôi với cách luyện tập của 'lò' đào tạo Trung Quốc

10:00 AM | 02/8/2012

Nhìn mà thương các bé lắm í. Hix hix.

Trong ngày thi đấu thứ 3 của kì đại hội lớn nhất hành tinh diễn ra chiều 31/7, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành thêm một HCV trong môn thể dục dụng cụ nam với điểm số vượt trội so với đội tuyển đứng thứ hai là Nhật Bản. Đây là chiếc HCV thứ 13 của đoàn Trung Quốc tại Olympic London 2012 năm nay.

Để có được thành quả như vậy, các vận động viên của đất nước đông dân nhất thế giới đã phải luyện tập vô cùng cực khổ từ lúc nhỏ xíu. Đau đớn có, mệt nhọc có, và cả nước mắt cũng có. Hãy cùng iOne "nghía" qua sự khổ luyện của cái nôi làng thể dục dụng cụ thế giới này nhé.

Để có thể thi đấu môn thể dục dụng cụ, các bé phải tập luyện từ rất bé để có được một thân hình vô cùng dẻo dai.

Có những em đã rơi nước mắt vì không chịu nổi sự luyện tập khắc nghiệt này. Hix hix.

Các bạn gái nhà mình có làm được như này không ?

Phải học nhào lộn từ trên bục xuống tấm nệm mỏng đặt bên dưới.

Bay trên không trung nữa này.

Bộ đồ bảo vệ duy nhất của các em chỉ là chiếc giày vải mỏng tang thôi đấy.

Nhìn mà thương quá đi mất

Thế nhưng lúc nào rảnh là các bé cũng tinh nghịch lắm

Khổ luyện như vậy để có ngày gặp hái được vinh quang đấy nhà mình ạ.

Phong Việt

 (1)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!