Mặc dù chưa được trao nhiều cơ hội ở Sapporo nhưng Công Vinh luôn giữ tâm trạng vui vẻ, hào hứng, anh chưa bao giờ tỏ ra buồn rầu hay thất vọng. Trên trang Facebook, tiền đạo 28 tuổi cũng nhiều lần khoe với các fan khoảnh khắc vui đùa cùng những đồng đội mới hay thảnh thơi đi dạo, đạp xe trên đường phố Osaka.
Tuy nhiên hôm qua, CV9 lại chia sẻ một status đầy tâm trạng khiến nhiều fan lo lắng: "Sống ở đời càng lâu thì cảm thấy nhiều sự thật đôi khi rất phũ, dở thì bị chê, giỏi thì bị ghét, sống tốt đến mấy cũng khó mà vừa lòng tất cả mọi người. Thôi thì những niềm vui nho nhỏ làm động lực để tiếp tục chiến đấu vậy". Kèm theo dòng chia sẻ, Công Vinh đăng ảnh lá cờ Việt Nam tung bay trên khán đài Sapporo - "niềm vui nho nhỏ" mà CV9 nói ở trên có lẽ chính là hình ảnh đó.
Việc Công Vinh đôi khi cảm thấy cô đơn, buồn rầu vì phải xa Thủy Tiên, xa con gái mới chào đời, xa bạn bè người thân là chuyện có thể hiểu được. Điều đáng nói ở đây là status này được đăng tải không lâu sau khi tiền đạo xứ Nghệ lập cú đúp trong trận gặp Đại học Hokkaido ở vòng 2 Cúp Hoàng đế Nhật Bản. Đáng lẽ ra, CV9 phải cảm thấy vui mừng vì đó là những bàn thắng đầu tiên của anh cho đội bóng mới thay vì tâm trạng khá buồn bã về cuộc sống thế này.
Rất nhiều lời động viên, chia sẻ được các fan gửi tới Công Vinh: "Anh chưa bao giờ thích em nhưng là một người Nghệ An, anh tự hào về những gì em có và cống hiến cho xứ Nghệ nói riêng và tổ quốc nói chung. Cố lên em nhé"; "Hãy cố gắng hết mình đi anh, mọi thành quả rồi sẽ được công nhận rõ ràng"; "Cố lên anh Vinh, chứng minh người Việt Nam mình cũng ngang tầm với những nền bóng đá trong khu vực, tự tin để thể hiện, chúc may mắn anh nhé"...
Hôm 7/9 vừa qua, Công Vinh được tung vào sân ngay từ đầu trong trận đấu gặp Đại học Hokkaido trong khuôn khổ vòng 2 cup Hoàng đế Nhật Bản. Tiền đạo Việt Nam lập tức tạo được dấu ấn với 2 bàn thắng (1 trên chấm penalty) giúp Sapporo có chiến thắng đậm 4-1. Trước đó, trong trận giao hữu gặp đội bóng sinh viên Nihon Kogakuin College, Công Vinh cũng ghi được 2 bàn thắng.
Minh Mon