- PV: Anh nghĩ thế nào về việc làm cha?
Ronaldo: Đó là một trách nhiệm khác và khó khăn hơn nhiều so với đá bóng, nhưng tôi thích nó. Tất nhiên là tôi thay tã cho con trai tôi. Mặc dù đây không phải là việc làm yêu thích nhưng thực sự là tôi làm điều đó.
- PV: Anh ru bé Ronaldo Jr ngủ bằng cách nào?
Ronaldo: Thông thường con trai tôi đi ngủ sớm, nhưng có một hôm mẹ tôi nói với tôi rằng trong khi chúng tôi chơi bóng, thằng bé cứ khóc hoài dỗ thế nào cũng không chịu nín. Nó không muốn đi ngủ cho tới khi tôi ghi được bàn thắng. Và quả thực sau khi tôi ghi bàn, cu cậu ngủ thiếp đi chỉ sau đó khoảng năm phút.
- PV: Anh sẽ hướng Ronaldo Jr theo nghiệp của mình chứ?
Ronaldo: Tôi sẽ để cho con tôi làm những điều gì mà nó thích. Tất nhiên là nếu cháu muốn theo nghiệp bóng đá thì thật tuyệt vời. Chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
- PV: Anh đã muốn lấy vợ chưa?
Ronaldo: Trong tương lai, tôi muốn có thêm nhiều đứa con nữa, và chắc chắn là tôi sẽ kết hôn vào một ngày nào đó.
- PV: Anh có theo đạo Thiên Chúa?
Ronaldo: Vâng, đúng tôi là người tôi theo đạo Thiên Chúa. Tôi cũng đã một vài lần bày tỏ lòng biết ơn tới Chúa theo cách riêng của mình khi ăn mừng bàn thắng nhưng không nhiều như Kaka.
- PV: Anh cảm thấy thế nào sau những phát biểu của Sara Carbonero?
Ronaldo: Thực sự là tôi không hề cảm thấy bất mãn đối với cô ấy. Tôi thích cách cô ấy làm việc. Tôi sẽ không thay đổi chỉ vì ai đó nói điều gì xấu về tôi.
- PV: Anh nghĩ sao về việc thủ môn Valdes đã thừa nhận phạm lỗi với mình trong vòng cấm ở trận Super Clascio?
Ronaldo: Pha quay chậm đã nói lên rằng tôi thực sự bị phạm lỗi. Điều này đã góp phần thay đổi cục diện của trận đấu. Tuy nhiên trận đấu đã trôi qua và tôi không còn bận tâm nhiều đến điều đó nữa.
- PV: Quả bóng vàng FIFA năm nay đã thuộc về Messi, anh muốn giành lại danh hiệu này trong năm tới chứ?
Ronaldo: Tôi thích giành chiến thắng ở Champions League và La Liga hơn là Ballon d'Or. Nếu tôi có vinh dự giành Ballon d'Or thêm một hoặc hai lần nữa thì tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng ưu tiên của tôi là giành danh hiệu với Real Madrid.
- PV: Thần tượng của anh là ai?
Ronaldo: Rất khó để chỉ ra một cái tên, bởi vì thực sự là tôi thần tượng nhiều lắm. Tôi luôn xem những cầu thủ lớn là tấm gương để lớp trẻ noi theo. Tôi có rất nhiều thần tượng khi mới bắt đầu làm quen với trái bóng và tôi luôn cố gắng để học hỏi từ họ. Rui Costa, Figo, Zidane, Ronaldo là những cầu thủ mà tôi yêu thích. Ơn chúa, tôi cũng đang tạo ra lịch sử cho riêng mình với những thành công ở Bồ Đào Nha, Manchester và bây giờ là ở Madrid. Tôi hy vọng sẽ là một phần trong lịch sử hào hùng của CLB này.
- PV: Anh có biết rằng anh đang trở thành mục tiêu công kích của mọi đối thủ?
Ronaldo: Có, các đối thủ thường xuyên gây áp lực lên trọng tài nhằm gây khó khăn cho tôi, tôi không biết tại sao nữa. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra. Ở đây tại Tây Ban Nha, tôi phải nhận rất nhiều tiếng la ó khi đang thi đấu. Bạn bè của tôi nói với tôi rằng: "Cristiano, bên ngoài sân cỏ, họ yêu mến anh, họ muốn chụp hình và xin chữ ký của anh, nhưng còn ở trên sân họ muốn giết anh!" Thực sự là tôi không hiểu điều gì nữa.
- PV: Vậy làm thế nào để anh vượt qua được những áp lực như thế này để thi đấu tốt?
Ronaldo: Đúng là rất khó khăn nhưng bạn phải chuẩn bị tinh thần. Những cầu thủ hàng đầu luôn cần có một cái đầu lạnh để không bị áp lực làm ảnh hưởng tới phong độ.
Tiểu Minh