Chỉ vì không được quyền đá phạt mà 'Gã mặt sẹo' nổi tính côn đồ hành hung cả đồng đội.
Tờ Bild (Đức) sáng nay vừa đăng tải một thông tin khá sốc về vụ choảng nhau nội bộ giữa hai ngôi sao Arjen Robben và Frank Ribery của Bayern Munich. Chẳng là trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Real Madrid hồi giữa tuần qua, khi được hưởng một quả đá phạt ở cuối hiệp một, Ribery và Toni Kroos đều muốn giành phần thực hiện, Robben liền tiến đến và nói rằng Ribery hãy để Kroos đá phạt vì trong mỗi buổi tập, suất này vẫn thường dành cho tiền vệ trẻ 22 tuổi. Cuối cùng, "Gã mặt sẹo" đã nhượng bộ nhưng Kroos lại không thực hiện quả phạt thành công. Ribery đã bắt đầu tức tối, mặt mũi hầm hầm chẳng nói lời nào.
|
| Tình huống dẫn đến vụ xô xát giữa hai cầu thủ Bayern. Ảnh: Sport. |
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi trọng tài thổi còi nghỉ giải lao giữa hai hiệp, trong đường hầm trở về phòng thay đồ, Ribery đã không giữ nổi bình tĩnh đấm thẳng một cú như trời giáng vào mặt Robben khiến tiền vệ người Hà Lan suýt nữa ngã bổ chảng. Không chịu kém cạnh, Robben cũng định lao vào ăn thua đủ với Ribery nhưng đồng đội và các thành viên trong ban huấn luyện đã kịp thời can ngăn.
Chẳng thế mà trong hiệp hai, Robben và Ribery chẳng thèm nói với nhau nửa lời. Để giải quyết tình trạng căng thẳng nội bộ, ngay sau trận đấu, cả hai cầu thủ này đã bị ban huấn luyện triệu tập, tường trình sự việc và nghiêm khắc kiểm điểm lại hành động của mình. Theo đó, Ribery được xác định là người gây sự trước, buộc phải xin lỗi và nộp phạt vào ngân quỹ đội bóng.
|
| Robben bị Ribery đánh cho bầm tím mặt. Ảnh: Sport. |
Nguồn tin từ báo chí Đức cho hay, rất có thể hè này, tiền vệ Robben sẽ chia tay với Bayern bởi hợp đồng của anh với đội bóng chỉ còn 1 năm, trong khi ngôi sao người Hà Lan nhận được nhiều lời mời béo bở hấp dẫn từ các đội bóng lớn khác như Inter Milan, Juventus.
Lino
Ngôi sao hào hoa muốn chơi bóng thêm một năm nữa nhưng anh nhận thấy nên dừng lại