Không biết có báo hiệu điềm gì không đây?
Hôm 19/05 vừa qua, hành trình rước ngọn đuốc Olympic 2012 đã chính thức khởi hành từ đỉnh núi Olympia (Hy Lạp), vượt qua quãng đường 8.000 dặm với gần 70 ngày đi bộ để mang ngọn lửa tới sân vận động Olympic ở phía Đông London vào đúng lễ khai mạc diễn ra vào tối 27/07 tới.
Trong quá trình chuyển giao đuốc, điều quan trọng nhất chính là việc không để ngọn lửa bị… tắt. Thế nhưng cũng chính vì việc này mà có lắm câu chuyện bi hài xảy ra.
|
| Ngọn đuốc bất ngờ tắt ngúm trong hành trình của VĐV David Follett ở phía Bắc nước Anh. |
Mới đây khi ngọn lửa Olympic được đưa qua thị trấn nhỏ Great Torrington ở phía Bắc nước Anh thì bỗng dưng xảy ra sự cố. Khi VĐV khuyết tật David Follett đang giữ ngọn đuốc trên chiếc xe lăn thì bỗng dưng ngọn lửa… tắt ngúm trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm du khách có mặt ở hai bên đường.
Dự phòng được trước tình huống xảy ra, BTC đã có mặt để châm lại ngọn đuốc từ ngọn lửa “mẹ” được mang theo trong một ngọn đèn. Tuy nhiên phương án này vẫn không thành công. Cực chẳng đã, BTC đành phải thay thế bằng một ngọn đuốc mới để hành trình không bị gián đoạn. May thay mọi việc đã được diễn ra như kế hoạch chứ nếu không chắc BTC Olympic London phải dùng… bật lửa để châm đuốc mất.
Phương Dung
Sửa nhanh lên, anh mà không xem được trận Bayern - Dortmund thì anh kiện chết.
Sự nghiệp cầu thủ của Leo sẽ cực kỳ hoàn hảo nếu như mong ước này của anh