Đội chủ nhà Ba Lan là cái tên thứ hai bị 'rớt đài' tại bảng A sau lượt đấu cuối vòng bảng đêm qua.
Trước khi bước vào lượt đấu cuối, Nga đang là đội dẫn đầu bảng A với 4 điểm, chỉ cần 1 trận hòa với Hy Lạp là Arshavin và các đồng đội sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng trong. Thế nhưng nhiệm vụ tưởng chừng như khá đơn giản đó lại trở thành bất khả thi trước lối chơi kỷ luật hiệu quả của các cầu thủ Hy Lạp.
Nga liên tục tấn công và có hàng tá cơ hội nguy hiểm nhưng các cầu thủ xứ bạch dương đều không thể tận dụng thành công. Và chỉ một phút lơ là nơi hàng thủ đã khiến đoàn quân của Dick Advocaat phải trả giá đắt. Phút cuối cùng hiệp một, Karagounis dũng mãnh băng xuống đánh bại thủ thành Malafeev sau pha chuyền về bất cẩn của Ignashevich ở bên cánh phải. (Xem clip)
|
| Mặc dù chiếm thế chủ động phần lớn thời gian thi đấu nhưng Nga (áo đỏ) bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. |
Bước sang hiệp hai, dù rất nỗ lực ép sân nhưng Nga đã bế tắc khi Hy Lạp đã chơi phòng ngự tập trung không khác những gì họ làm ở Euro 2004. Tỷ số được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả này cùng với việc CH Czech giành thắng lợi 1-0 trước chủ nhà Ba Lan đã khiến Nga phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng.
Một thất bại cực kỳ nghiệt ngã dành cho ĐT Nga khi họ được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho một suất đi tiếp tại bảng đấu này. Trong khi đó Hy Lạp lại tiếp tục viết nên một câu chuyện cổ tích thần kỳ với chiếc vé vào vòng tứ kết qua khe cửa hẹp.
Niềm vui của các cầu thủ Hy Lạp chính là nỗi buồn của ĐT Nga:
|
| Giọt nước mắt cay đắng của Arshavin. |

|
| Nỗi thất vọng tràn trề của Pavlyuchenko và Zhirkov. |

|
| Dzagoev ôm đầu tiếc nuối. |




Kết quả bảng A:

Lino
Ngôi sao người Anh không kìm nổi những giọt nước mắt trong những giờ phút cuối
Ngôi sao hào hoa muốn chơi bóng thêm một năm nữa nhưng anh nhận thấy nên dừng lại