Tớ chỉ ước một ngày được bay lên cao ngắm vạn vật giống như các anh chị ấy.
Ngày 1- 3/6/2012 vừa qua, rất đông bạn trẻ ưa thể thao mạo hiểm đã có mặt tại núi Linh Trường - Hoằng Hoá - Thanh Hoá để chứng kiến sự tranh tài của 30 phi công dù lượn cả phía Nam và phía Bắc. Chỉ có tận mắt chứng kiến, ngửa cổ lên bầu trời nhìn các phi công bay lượn mới thấy được sự hấp dẫn của môn thể thao này.
Dù lượn mới du nhập vào Việt Nam trong vài năm gần đây nhưng đã nhanh chóng thu hút được một lượng người chơi khá ổn định, đặc biệt là các bạn trẻ.
"Căng dù đón gió, chạy thật nhanh nhào khỏi đỉnh núi, ném mình vào bầu trời bao la, bồng bềnh trong mây bay cùng những cánh chim, trườn mình dọc các dãy núi và cuối cùng ngả mình trên thảm lúa xanh mướt..." - một phi công đã diễn tả cảm xúc của mình sau khi vi vu khám phá thiên nhiên theo một cách rất đặc biệt.
Hãy cùng chúng tớ theo chân các phi công chuẩn bị cho chuyến "thám hiểm" thú vị này nhé:
|
| Chuẩn bị dù sẵn sàng cho chuyến bay. |
|
| Vì là môn thể thao mạo hiểm nên người chơi phải tuân thủ những yêu cầu an toàn bắt buộc hàng đầu là mũ bảo hiểm, đai dù, bộ đàm, kỹ thuật cất cánh và hạ cánh chuẩn theo hướng dẫn của huấn luyện viên hoặc trọng tài. |
|
| Và bây giờ thì cất cánh nào. |
|
| Cả thiên nhiên tươi đẹp hiện ra ở phía dưới. |
|
| Một bức tranh đồng lúa xanh mướt đẹp vô cùng tận. |

|
| Bờ biển dài yên bình bên thành phố. |
|
| Một cảm giác cực thăng hoa khi con người hòa nhập với thiên nhiên đất trời, cây cỏ. |

|
| Chuẩn bị hạ cánh nào. |
|
| Trúng phóc diểm dừng phía dưới luôn nhé, ngưỡng mộ chưa? |
|
| Tớ chỉ ước sẽ một lần được bay lên bầu trời ngắm nhìn vạn vật giống các anh chị í thôi. |
Nếu muốn thử sức với môn thể thao mạo hiểm thú vị này, các teen có thể đăng nhập vào website http://www.vietwings-hpg.com/?page_id=238 để tìm hiểu thêm các thông tin nhé.
Mon
Ảnh: Tuấn Mark
Chú còn trẻ, năm nay anh về hưu rồi. Năm sau anh sẽ cầu nguyện cho chú nha.
Không có cảm giác nào đau đớn hơn khi nhìn kình địch tận hưởng niềm vui chiến thắng.