Hơn 20 năm chung sống với bệnh động kinh, người nông dân Vương Thiên Thanh không hề biết trong đầu mình có 1 viên đạn. May mắn sao, các bác sỹ đã phát hiện và lấy nó ra khỏi đầu của anh.

Viên đạn đã bị gỉ, dài hơn 2 cm. Năm 1988, anh Vương Thiên Thanh, ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc, đã bị bất tỉnh sau khi một lực mạnh đập vào đầu, lúc đó anh đang trên đường về nhà.
"Khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ mình bị súng cao su bắn trúng", anh Vương kể lại. "Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đứng trên đồi và nghĩ rằng chính anh ta đã bắn mình".
Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện địa phương, rồi được điều trị bằng thuốc chống viêm tại nhà. Không lâu sau, anh Vương có nhiều biểu hiện của bệnh động kinh và căn bệnh này càng trở nên trầm trọng sau hơn 20 năm qua.

Nụ cười đã trở lại trên môi anh Vương khi các bác sỹ phát hiện một viên đạn trong đầu anh, trong một lần tới bệnh viện để cắt cơn co giật.
Bác sỹ khoa giải phẫu thần kinh, Vương Trí Minh cho biết tỷ lệ sống sót của những người bị đạn bắn vào đầu rất thấp, chỉ có một người có cơ may tiếp tục sống trong hàng nghìn trường hợp. Kỳ lạ hơn nữa, viên đạn trong đầu anh Vương lại không hề có ảnh hưởng tới não bộ.
H.N
Xì-líp đỏ, đồ bó xanh và logo có nền vàng, trông anh sặc sỡ như thúng trái cây