Hố tử thần sâu 10m trong phòng khách

15:05 PM | 31/8/2012

Một cặp vợ chồng đã phát hiện họ đang ngồi trên 'lưỡi hái tử thần' khi thấy một hố sâu tới 33m trong phòng khách.

Đảm bảo há miệng một cái là sung rụng trúng liền

Thiên đường ngập sắc hoa bung nở trong căn nhà nhỏ

Lạnh tê tái trong căn nhà đóng băng

Khi dọn dẹp nhà, vợ chồng bác Colin Steer, 61 tuổi, và Vanessa, đã kê lại bộ ghế sofa và bất ngờ phát hiện điều bất thường ngay dưới gầm ghế - Một hố tử thần sâu hun hút xuất hiện Nếu nhìn bằng mắt thường thì nó gần như không có đáy.

Vợ chồng bác Colin đã chuyển tới ngôi nhà có kiến trúc kiểu Victoria, ở Plymouth, Devon được khoảng 24 năm. Khi đó, họ đã thấy vết lõm bất thường ở sàn phòng khách. Nghĩa là, hố tử thần trên đã ngầm hình thành trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Bác Colin, một cựu quân nhân, cho biết: “Tôi định thay thảm sàn thì để ý thấy một vết lõm. Tôi nghĩ nó không có gì nguy hiểm vì đấy chỉ là một hố lõm nhỏ”.

“Tôi quyết định đào nó sâu khoảng 30cm và không thấy điều gì bất thường. Tuy nhiên, vợ tôi muốn lấp cái hố lại vì thời điểm đó trong nhà có ba đứa trẻ luôn chơi đùa dưới sàn”, bác Colin nhớ lại.

“Kể từ đó, tôi luôn tò mò muốn đào hố sâu đấy vì biết đâu tôi có thể tìm thấy một hũ vàng dưới đáy thì sao. Cho đến khi tôi nghỉ hưu vào cuối năm ngoái, tôi đã quyết định thử sức”, bác Colin cho biết.

Với sự giúp đỡ của một người bạn, bác Colin đã mất ba ngày để đào tới đáy của cái hố kỳ lạ. Nó rộng khoảng 80cm. Bác ấy đã dùng xô và dây thừng để chuyển đất lên trên.

Đến khi đào sâu khoảng 1,5m, bác Colin phát hiện một chiếc gươm cũ. Bác nói: “Nó giống như vũ khí chiến đấu của một người nông dân, bởi lẽ cái kiếm được làm từ kim loại rẻ tiền”.

Bác Colin dừng công việc đào bới khi cái hố đã sâu hơn 5m. Tuy nhiên, bác tin rằng nó có thể sâu ít nhất 10m. Đồng thời, bác đã mắc hệ thống bóng điện xuống tận đáy.

Ngoài ra, bác Colin còn xây dựng một cửa hố chắc chắn ở phòng khách và hệ thống cầu thang để dẫn xuống hố tử thần. Trong khi đó, vợ bác Colin không hứng thú lắm với công việc của chồng. “Tôi ghét cái hố quái dị đó. Nhưng dù sao thì nó cũng khá lạ lẫm. Khi bán nhà, tôi chỉ hy vọng, cái hố không trở nên to như một con voi trong phòng khách”.

Papai



 (1)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!