Hôm qua, mọi người ở thành phố London, Anh Quốc cứ gọi là được phen tròn mắt khi chứng kiến gần 100 cặp đôi đồng tính tụ tập trước một câu lạc bộ rồi thực hiện màn "khóa môi" tập thể để phản đối câu lạc bộ này dám kỳ thị người đồng tính.
Đôi bạn trẻ 'khóa môi' để phản đối việc kỳ thị với người đồng tính |
Sự thể là thế này, hôm trước khi anh Jonathan Williams, 26 tuổi, nhà báo tài chính và anh James Bull, 23 tuổi, tình nguyện viên từ thiện, hẹn hò ở câu lạc bộ John Snow, Soho, trung tâm London, nhưng bị đuổi ra ngoài và nhận được những lời lẽ lăng mạ những người đồng tính.
Jonathan Williams và James Bull. |
Ngay tối hôm đó, hàng trăm người phản đối đã tụ họp trước cửa ra vào của câu lạc bộ này và thực hiện màn hôn tập thể hoành tráng để cảnh cáo John Snow .
Anh Bull và Williams đã có buổi hẹn hò đầu tiên ở cậu lạc bộ trên. Trong lúc hai người đang trao nhau nụ hôn thì một gã say xỉn tới rồi yêu cầu họ không hôn nữa vì hành động này làm phiền anh ta.
Cặp đôi này phớt lờ yêu cầu của gã say thì một người phụ nữ tới và nói: "Các anh phải ra khỏi đây ngay vì trông các anh thật ghê tởm", anh Bull kể lại. "Họ làm tôi thấy mình thật rẻ mạt, như tôi đã làm gì đó sai trái vậy".
Sự kiện ngay lập tức trở nên "nóng hổi" trên các trang mạng xã hội như Twitter và Facebook. Một hội phản đối John Snow đã nhanh chóng ra đời trên Twiter, thu hút được hơn 600 người quan tâm.
Williams viết trên Twitter của mình: "7 năm nay sống ở London, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ vì mình là người đồng tính".
Rất nhiều người đồng tính ở mọi lứa tuổi đã đứng ngay trước cửa CLB thực hiện màn 'khóa môi' tập thể |
Trớ trêu thay, câu lạc bộ John Snow lại tọa lạc ngay cạnh khu vực sinh sống lớn nhất của những người đồng tính ở London và hàng trăm cửa hàng bán đồ chơi "người lớn".
H.N