Thí sinh Phạm Gia Bảo (áo đỏ) hóa thân thành con Robot vui vẻ. Bảo được ban giám khảo đánh giá là có những tố chất của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. |
Ấn tượng nhất là phần dự thi của thí sinh Phạm Gia Bảo khi hóa thân thành một Robot vui vẻ. Xuất hiện trên sân khấu như một nhân vật phụ, là món quà của người cha tặng con gái, nhưng Bảo đã làm cho ban giám khảo và khán giả ngạc nhiên với khả năng diễn xuất hài hước.
Bằng giọng nói và cử chỉ, cậu diễn đạt nhiều sắc thái biểu cảm của con người, tiếng kêu của con vật và cả tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ. Cậu học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo đã mang đến cho mọi người những tiếng cười sảng khoái. Tiếp đó, chú "Robot" biết hát Gia Bảo còn thể hiện thành công ca khúc "I'm your" và nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả trẻ.
Đêm chung kết cũng khép lại khá thú vị với phần thể hiện của thí sinh Lê Quang Minh qua ca khúc "Nhiệt huyết". Với sự hỗ trợ của những người bạn diễn, phần biểu diễn của Minh đã trở thành một bộ ba hoàn chỉnh.
Quang Minh hết mình với ca khúc "Nhiệt huyết". |
Là tiết mục cuối cùng, sân khấu không còn đông khán giả như lúc đầu, nhưng chàng sinh viên ĐH Kiến trúc khiến mọi người phải đứng bật dậy để cùng nhún nhảy. Đặc biệt cả 4 thành viên ban giám khảo cũng phải "phiêu" theo.
Chưa thấy "đã", sau phần thi của mình, Minh được ban giám khảo yêu cầu hát thêm một bài tự chọn bất kỳ cùng với sự hỗ trợ của hai người bạn diễn. Mặc dù không có sự chuẩn bị nhưng với chất giọng trẻ trung và truyền cảm của mình, Minh một lần nữa chinh phục mọi người và dành một vé vào vòng chung kết quốc gia.
Mới lạ nhất trong phần thi tài năng của các thí sinh lần này là tiết mục tung hứng nghệ thuật với một quả cầu pha lê có trọng lượng đến 1,6 kg của Nguyễn Đình Trung. Đây là môn thể thao khá độc đáo và mới lạ đối với teen Việt Nam. Quả cầu như được cậu sinh viên "thôi miên" bay bổng một cách nhẹ nhàng, khi lăn trên cánh tay, khi vòng qua cổ rồi trườn xuống tay bên kia.
Khán giả bày tỏ sự kinh ngạc khi thí sinh này dùng chiếc khăn đen bịt mắt và thể hiện màn tung hứng với quả cầu thủy tinh. Không thể tin, đích thân vị giám khảo Thanh Tùng cũng tò mò muốn thử và yêu cầu thí sinh này hướng dẫn. Quá thuyết phục với phần trình diễn, giám khảo Phạm Quỳnh Anh khẳng khái: "Chị biết chắc sẽ cho em 10 nên không cần phải thử".
Phạm Thanh Hằng hồn nhiên trong vở kịch của mình. |
Với ý tưởng dàn dựng vở kịch ngắn thú vị, Phạm Thanh Hằng cũng tạo sự ngạc nhiên không kém cho khán giả và được ban giám khảo đánh giá cao. Vốn là cô lọ lem chăm chỉ học hành, nhưng không vì vậy mà đầu hàng trước ước mơ được tỏa sáng tài năng của mình, cô đã chứng minh khả năng thực sự và niềm khao khát của mình trong một cuộc thi hát của trường. Màn kịch ngắn gọn nhưng nhân vật diễn xuất khá tự nhiên và tròn trịa.
Không phải tất cả đều xuất sắc, nhưng hầu hết tiết mục mà các bạn thí sinh đem đến trong đêm thi đều thể hiện sự hồn nhiên, tự tin của độ tuổi mới lớn. Đây cũng là sân chơi được các bạn tuổi teen yêu thích vì được thể hiện bản thân mình trước mọi người.
Kết thúc đêm chung kết khu vực 3, Phạm Gia Bảo, Lê Quang Minh và Phạm Thị Thanh Hằng được chọn vào vòng chung kết quốc gia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11.
Bình Nguyên