Nằm lọt thỏm giữa những quán bar nhạc xập xình, xanh đỏ trong khu phố Tây trên đường Đề Thám, quận 1, TP HCM là quán cà phê “Habibi”. Từ cách bày trí, cho đến kiểu phục vụ của những nhân viên ở đây cũng khác biệt so với các quán bar bên cạnh bởi người chủ đã cố tình tạo một nét riêng cho quán theo phong cách “Đêm Ả Rập”: ánh đèn vàng nhạt le lói, những chiếc ghế sô pha óng ả đến những bộ salon quây quần đều toát lên một vẻ rất… Trung Đông.
Tuy nhiên, đó không phải là những điểm khiến rất nhiều bạn trẻ Sài thành chọn quán này để giải trí mà họ đến đây đơn thuần là được hút Shisha, một loại thuốc được nhập từ Ả Rập với thành phần thuốc chủ yếu là mật ong, một số loại lá và rễ cây được ướp hương các mùi trái cây hay cà phê. Vì thế, hiện nay Shisha được giới trẻ dễ dàng chấp nhận "thử" bởi họ cho rằng thuốc không có nicotin, không gây nghiện mà... vẫn rất “sành điệu”.
Nhiều thanh niên ngoại quốc "mê" shisa. |
Tại một góc khuất của Habibi, nơi có nhóm bạn của Huân ngồi, được người bạn giúi vào tay chiếc ống hút dài ngoằng, màu sắc sặc sỡ nhưng Huân vẫn chưa dám hút thử, vẻ ái ngại hiện rõ trên khuôn mặt teen. “Shisha đấy, ngon lắm! Không nghiện như thuốc lá hay ma túy đâu mà sợ. Tuần nào tụi này chả đến đây chơi”, người bạn vội trấn an.
Bán tín bán nghi nhưng Huân vẫn đưa ống lên kéo một hơi dài rồi khoan khoái nhả ra từng lọn khói mờ ảo, miệng nở nụ cười tươi khi cảm nhận được một mùi thơm xộc thẳng lên mũi. Như vậy là xong phần thủ tục cho việc “nhập môn” món ăn chơi mới mà cậu ta đã nghe nói tới từ lâu, nay mới được “mục sở thị”. Cứ thế, cả nhóm nam nữ trẻ tuổi chuyền tay nhau chiếc ống hút, nói cười rôm rả một góc phòng.
Cũng như các bạn, Phương Linh, cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, sau khi rít một hơi dài sành điệu liền ngả người ra sau, chu đôi môi hồng nhả từng ngụm khói nhỏ. Sau một hồi lim dim, cô cho biết, lúc trước cứ mỗi tối cuối tuần là nhóm cô tụ tập đi dạo vòng vòng các con đường ở Sài Gòn. Thấy "băng" nào ngứa mắt thì khích nhau "bão" (đua xe).
* Video clip giới trẻ hút shisha |
"Có lần, một thằng bạn vì hăng quá mà đâm đầu vào con lươn rồi về chầu ông bà luôn. Phải tận mắt chứng kiến bạn mình thê thảm như vậy, chúng em bị ám ảnh đến tận bây giờ. Thiệt không có cái dại nào giống cái dại nào". Linh khẽ thở dài rồi giật phăng chiếc tẩu hút từ tay bạn, kéo thêm một hơi nữa. Xong, cô nhướn lông mày, nói: "Bây giờ tụi em đã chọn đây là địa điểm để giải trí cuối tuần, vừa trò chuyện vừa hút Shisha. Nhìn mấy đứa con gái khác phì phèo thuốc lá trông tởm thế nào ấy, còn hút cái này là "văn hóa" nhất mà lại rất tự tin bởi khói thuốc thơm ngất chứ có hôi xì như thuốc lá đâu".
Hơn 11 giờ đêm, gần 20 thiếu niên ngoại quốc kéo vào chiếm lĩnh ba chiếc bàn đã được đặt sẵn trong khu "VIP". Những chai bia, những ly cooktail và ba bộ Shisha được "đặt hàng" ngay lập tức. Theo chân một nhân viên vào trong "châm" thuốc, những gói thuốc đều có mùi đặc trưng riêng như: táo, nho, hoa hồng, quế, cà phê… được anh này cho vào phần trên cùng của ống điếu. Lấy một lớp giấy bạc đã đục thủng nhiều lỗ, bịt kín, trên cùng để lên những viên than hoa đang cháy hồng.
“Khi hút, hơi nóng từ than sẽ theo những lỗ thủng của giấy bạc xuống đốt cháy thuốc nhưng không phải cháy trực tiếp như thuốc lá vì sẽ làm mất hết hương vị của shisha”, anh nhân viên vừa hoàn thành những công đoạn cuối cùng vừa giải thích.
Gparker, chàng thanh niên da màu duy nhất trong nhóm khách vừa vào, cho biết, họ có quốc tịch Pháp, theo cha mẹ sang Việt Nam làm việc và sinh sống. Những buổi cuối tuần như thế này, rất muốn đi xả stress nhưng không thể vào quán bar vì quá ồn ào, giá cả lại đắt nên cả bọn thường kéo nhau vào đây vừa hút shisha vừa nói chuyện. “Một cây shisha ở đây có giá 110.000 đồng, năm người cùng hút thì cả tiếng đồng hồ mới hết. Bọn tôi chia nhau trả nên không vấn đề gì”, Gpaker vừa cười vừa nói.
Theo chị Dung, chủ Habibi, Shisha còn được gọi là Hookah (tiếng gốc Ấn Độ). bởi nó xuất phát từ Ấn Độ. Sau đó, thứ thuốc này lan sang các nước Trung Đông, và một số nước ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore... Ở Việt Nam, phong trào hút shisha của giới trẻ hiện rất thịnh hành tại Hà Nội. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những bộ ống điếu Ả Rập trong những quán bar sang trọng, thậm chí là ở... quán nước hè đường. Còn ở Sài Gòn, Habibi hiện là quán thứ hai có phục vụ hình thức này.
Đã bước sang một ngày mới, quang cảnh hàng quán tại khu phố Tây vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Thỉnh thoảng, vài đôi nam nữ lại nắm tay bước vào Habibi để cùng chụm đầu tâm sự và chuyền tay chiếc ống điếu Ả Rập mát lạnh, thơm lừng.
Theo một cán bộ Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C21), trong thành phần của Shisha có rất ít nicotin, nhưng không gây nghiện. Shisha không thuộc mặt hàng cấm. |
Vũ Mai - Đức Quang