Mới đây, mọi niềm mong chờ của tôi về một đám cưới hạnh phúc, kết quả cho tình yêu hơn 6 năm đã bị anh đạp đổ.
Tôi có thai đến nay gần hai tháng, báo tin cho anh mà thấy anh lạnh nhạt, trốn tôi không ra gặp mặt. Gia đình không ai ủng hộ tôi sinh con vì nhà tôi gia giáo, chỉ có chị hai đồng ý cho tôi quyền lựa chọn.
Chúng em yêu nhau hơn một năm rồi nhưng anh không muốn công khai. Anh nói công khai tình yêu nếu sau này không đến được với nhau thì sẽ mang tiếng.
Cô ấy viết: "Hậu quả của cuộc tình đau thương ấy là những chuỗi ngày đen tối và sự ám ảnh suốt thời gian qua. Em đã đi quá giới hạn với người đó khi học cao đẳng, thậm chí em từng một lần phải phá thai".
Tôi và cô ấy quen nhau được mấy tháng. Hàng ngày chúng tôi vẫn tay trong tay vui vẻ bên nhau. Bỗng một ngày tôi vô tình phát hiện được cô ấy lại cùng người khác đi vào khách sạn.
Nhiều lần em hỏi bóng gió chuyện anh tán cô gái khác khi đi làm ở xa, anh ấy bảo không có, nếu có chỉ tán chơi.
Tôi biết được ở nơi mới anh quen người con gái khác, họ đã đi xa giới hạn cho phép và có con với nhau. Tôi sụp đổ khi biết được toàn bộ sự thật.
Cách đây 4 tháng, cô ấy đã nói chia tay một thời gian với em để thay đổi bản thân, làm mới mình. Em cũng đồng ý để cho nhau thời gian làm mới tình yêu. Tuy nhiên, sau đó em biết cô ấy đã quen một người mới.
Em yêu gần 2 năm mới vỡ lẽ ra người yêu đã có gia đình và đang làm bố. Vì công việc anh từ Bắc vào Sài Gòn công tác thường xuyên, cứ mỗi lần em đòi ra ngoài ấy thì anh bảo chưa sắp xếp được.
Anh đã có vợ, vừa quen tôi một năm nay nhưng không ngày nào không tới 2-3 lần quan hệ.