Mình sinh năm 1992, là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, từng kết hôn và có một bé trai năm tuổi.
Sau ngần ấy năm cố gắng, ba mươi lăm tuổi đầu và giật mình nhìn lại, mình vẫn lẻ bóng.
Quê hương mình ở Đức Trọng-Lâm Đồng, cách Đà Lạt 34 km. Từ khi bước qua tuổi 18, mình đã xa bố mẹ đi học và làm ở Đồng Nai.
Anh thuộc thế hệ đầu 9X, sinh ra tại vùng đất Bắc bộ nhưng học tập tại Sài Gòn và hiện tại làm việc ở Nhật.
Tính anh lạnh lùng, ít nói nhưng ai hiểu được sẽ thấy anh là người ấm áp, giàu tình cảm chân thành.
Em làm văn phòng tại Hà Nội, thấy mình là người thật thà, mộc mạc, được mọi người nhận xét có duyên.
Em mong anh suy nghĩ chín chắn, thiện tâm, gia trưởng một xíu cũng được nhưng đừng hút thuốc và vướng tứ đổ tường.
Hãy là phiên bản đặc biệt nhất trong lòng đối phương, anh và em sẽ không có lý do để tìm sự thay thế hay dự phòng.
Sau ly hôn tôi quá tập trung cho sự nghiệp nên chưa có thời gian tìm hiểu thêm ai, cũng sáu năm rồi cuộc sống cô đơn.
Mình thuộc cung Kim Ngưu, 28 tuổi, chán làm bạn với cô đơn rồi, cần tìm ai đó cũng chán và cô đơn để tìm hiểu, tiến tới hôn nhân.
Em là cô gái văn phòng, cao 1m59, nặng 47 kg, gương mặt chắc được cho là dễ nhìn, tự chủ cuộc sống.
Là một người trẻ với sở thích đọc sách, mình mong tìm kiếm một người có thể cùng mình đọc sách, chém gió những vấn đề thời sự.
Là người gốc miền Trung, cao 1m7, vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp đã lâu, mở công ty nhỏ để kinh doanh nên công việc tạm ổn.
Em sống, làm việc tại TP HCM, công việc ổn định, lối sống giản dị, vui vẻ, trân trọng hạnh phúc gia đình.
Em không thích anh hút thuốc, xăm hình, rượu bia và vũ phu, gia trưởng đâu ạ.
Anh không yêu cầu gì cao sang về mẫu phụ nữ lý tưởng, chỉ mong em luôn vui vẻ, sẻ chia cùng anh, đừng cam chịu một mình.
Em sinh năm 1988, đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, em nữ tính nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ.
Em người dây, cân đối, không quá xinh cũng không quá xấu, em mang hơi hướng vừa truyền thống vừa hiện đại.
Em cao 160 cm, nặng 50 kg, gu thời trang năng động nên mọi người thường nhận xét là ưa nhìn.
Em là người phụ nữ từng ly hôn một lần, chưa có con, đang sống cùng mẹ và tự kinh doanh.