Chúng ta hay có thói quen làm việc trên bàn nhậu. Hỡi ôi, làm ăn kinh doanh thế được gì. Phải chăng lợi ích lâu bền chỉ được hình thành trên những câu chuyện tầm phào, không đi vào thực chất?
>> Doanh nghiệp Việt có tầm nhìn ngắn và hay thỏa hiệp
Không có chuyện vốn 1.000-2.000 đồng/ly, đó là chưa tính đến tiền thuê mặt bằng và thuê người phục vụ, giữ xe, đổi menu mới để khách hàng không nhàm chán... mỗi tháng hết mấy chục triệu đồng.
> Người Việt mất hàng tỷ USD vì 'trà chanh, chém gió'
Đĩa hạt hướng dương 60.000 đồng, bánh tráng nướng 20.000 đồng..., nhưng khách chỉ biết kêu "trời ơi" rồi ngậm ngùi rút tiền thanh toán. Nếu không, sẽ không thể yên ổn rời khỏi nơi đó.
> Bị 'chém' một triệu đồng cho 4 miếng dứa ở Hồ Gươm
Nước dừa tắc, trà chanh, nước sắn dây, chanh dây.... là những thức uống giải nhiệt tốt cho cơ thể trong thời tiết nắng nóng của Sài Gòn.
Nem rán, phở cuốn, trà chanh... là những món ăn rất quen thuộc với người Hà Nội đang có mặt trên các con đường ở Sài Gòn.