Năm nay thời tiết nắng ấm thuận lợi nên có nhiều lượt người đến thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hơn năm ngoái.
Quảng Bình còn nhiều điểm đến để du khách trải nghiệm mà không băn khoăn đến các vấn đề về nước biển đang diễn ra trong những ngày vừa qua như động Phong Nha, suối nước Moọc, hang Tối...
Chuyến đi nghỉ 4 ngày sắp tới đến Thiên Cầm của gia đình chị Uyên (Hà Nội) phải hủy do lo sợ nước biển bị ô nhiễm.
Ngoài Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình còn nhiều điểm du lịch tâm linh thu hút du khách như hang Tám Cô, đền thờ Liễu Hạnh công chúa.
Đức Pháp Vương cùng tăng đoàn đã thắp hương tụng kinh, cầu cho anh linh Đại tướng được vãng sinh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A di đà.
Sáng nay, tuyến ống cấp nước dài hơn 2 km lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu được sử dụng.
Với Vũng Chùa - Đảo Yến, biển Nhật Lệ và động Thiên Đường, Quảng Bình là lựa chọn hấp dẫn cho hành trình hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hơn 100 bạn trẻ Quảng Bình đã cùng thắp lên con số 103 bằng nến tại Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chiều 21/11, dòng người đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) thành kính thắp hương và đặt hoa trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân lễ 49 ngày.
Từ sáng sớm đến trưa ngày 21/11, khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình) sẽ tạm dừng đón người dân đến viếng để gia đình tổ chức lễ 49 ngày cho ông.
Trong khi nhiều tỉnh, thành phố đang chọn các tuyến đường đẹp để mang tên Đại tướng thì Bà Rịa - Vũng Tàu đã có một con đường mang tên ông.
"Đại tướng khi sống được bảo vệ như thế nào thì khi an nghỉ cũng được bảo vệ nghiêm ngặt như thế", mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang được những người lính ngày đêm thực hiện bằng tất cả lòng tôn kính.
Ngày đông nhất có hơn 4.000 người tới Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) đặt hoa, thắp hương bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hơn một tuần kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, nhiều người vẫn chưa khỏi bàng hoàng, xót xa. Hình ảnh Đại tướng cười hồn hậu bên lá quốc kỳ rủ xuống, quấn băng tang đen xuất hiện khắp các trang Facebook.
Tuyến đường thi công từ huyện Quảng Trạch vào khu Vũng Chùa dài hơn 2km đã được hoàn tất vào 12h đêm 12/10.
Những giọt nước mắt của hàng triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ngày hôm qua đã cùng rơi trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở khắp mọi miền đất nước.
Hàng trăm công nhân, phương tiện máy móc chiều 12/10 khẩn trương hoàn tất những hạng mục cuối cùng con đường dẫn từ thôn Thọ Sơn đến nơi an nghỉ của Tướng Giáp ở Vũng Chùa, Quảng Bình.
Chiều 12/10, nhiều đoàn xe từ các nơi chở người về Vũng Chùa - Đảo Yến ở xã Quảng Đông, Quảng Bình, để chờ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày mai. Xã nghèo chỉ có một nhà nghỉ nên thiếu chỗ trọ cho khách.
Xe quân sự, cơ giới đang đổ về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình, nơi được chọn an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để làm nhiệm vụ. Nhiều người dân địa phương chờ ngày đón Đại tướng về với quê nhà.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đích thân chọn nơi an nghỉ cho mình tại quê hương Quảng Bình từ năm 2006. Vị trí an táng có cao độ 110 m, trên núi Vũng Chùa, trước mặt là Đảo Yến nằm cách bờ khoảng 500 mét.