iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Quà tặng
Thứ tư, 19/10/2011, 13:26 (GMT+7)

10 quyển 'Sát thủ đầu mưng mủ' dành tặng teen

Phải gọi là 'ngất trên cành quất' với tựa sách luôn ạ!

Mấy ngày qua, teen mình đang xôn xao về một quyển sách có cái tên không đỡ nổi: Sát thủ đầu mưng mủ- Thành ngữ sành điệu bằng tranh với hình bìa nhắng nhít thôi rồi cùng dòng "khuyến cáo" của tác giả: "Không đọc trong khi ăn uống" đã khiến các teen mình tò mò không chịu nổi.

Đọc mấy dòng Lời mở đầu của Le Nhaque thì teen cứ gọi là chết cười: "Để tôi đoán nhé... bạn lật cuốn sách trong tay với một vẻ tò mò, tự nhủ, không hiểu đây là loại sách gì... Sách gì mà rặt những thoải con gà mái với lại bét nhè con gà què với lại đã si đa lại còn xông pha hiến máu với lại cướp trên giàn mướp với lại ngất trên cành quất, xời ơi, câu cú cứ ngổ ngáo kỳ quặc chết lên được!". Một cuốn sách quá teen như vậy hỏi làm sao các teen mình lại không tò mò được nhỉ!

bia-1-finished-713471-1371293785_500x0.j

Bìa sách rất độc ạ!

Có thể nói thời gian vừa qua các câu "thành ngữ", "ranh ngôn" cộp mác teen: "buồn như con chuồn chuồn", "Phê con tê tê", "Ăn chơi sợ gì mưa rơi", "Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở"... đã lan truyền chóng mặt và trở thành một thể loại ngôn ngữ "đặc sản" của cộng đồng teen mình khi t8m chuyện với nhau. Đa số teen đều ít nhất một lần trong ngày sử dụng một câu "ranh ngôn" nào đó phản ánh lại cuộc sống của mình một cách thú vị và hài hước nhất. Thế nên tuy là "ranh ngôn" nhưng nó lại gần gũi với các teen mình đến không ngờ.

Chính vị vậy, khi cuốn sách thành ngữ teen đầu tiên xuất hiện với cái tên choáng váng: Sát thủ đầu mưng mủ đã tạo nên một làn sóng không nhỏ trong cộng đồng teen mình. Teen truyền nhau đọc và cười thả ga với những hình ảnh minh họa kute và kool vô cùng trong sách. Cũng là những câu nói rất bình thường và hàng ngày của teen song khi qua tay họa sĩ Thành Phong, những câu "ranh ngôn" ấy bỗng sống động cực kì và đáng để suy ngẫm chứ không chỉ đơn giản là mua vui, xả stress nữa.

Nhưng một lần nữa, chúng tớ lưu ý các bạn, sách chỉ tặng cho các teen trên 15 tuổi thôi nhé.

"Hàng nóng" đây, mời các ấy nghía qua và cảm nhận nhé!

p1-392546-1371293787_500x0.jpg

p3-191435-1371293793_500x0.jpg

p4-613571-1371293795_500x0.jpg

p8-915118-1371293797_500x0.jpg

yeu-nhau-trong-sang-phang-nhau-trong-toi

bo-doi-phai-choi-troi-376271-1371293802_

Các teen nghĩ gì khi những câu "thành ngữ" bất hủ trong cộng đồng của mình đã được in ra thành sách thế này? Cho chúng tớ biết ý kiến của bạn nhé!

Công ty CP Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam tặng 10 quyển sách Sát thủ đầu mưng mủ cho 10 độc giả may mắn của iOne. Các teen hãy nhanh tay đăng ký nhé.

Mọt Sách

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn