
Vốn là một designer, bà mẹ trẻ Nguyễn Hoài vẽ tranh về con trai Cà Rốt (hơn 10 tháng tuổi) từ chính tư thế nằm của con.
Vốn là một designer, bà mẹ trẻ Nguyễn Hoài vẽ tranh về con trai Cà Rốt (hơn 10 tháng tuổi) từ chính tư thế nằm của con.

Bé nằm tư thế nào, chị Hoài sẽ nghĩ và vẽ hình cho phù hợp. Từ siêu nhân, Thần Sấm cho đến các ngành nghề đầu bếp, ca sĩ, nhà thám hiểm, phi hành gia... đều rất đáng yêu.
Bé nằm tư thế nào, chị Hoài sẽ nghĩ và vẽ hình cho phù hợp. Từ siêu nhân, Thần Sấm cho đến các ngành nghề đầu bếp, ca sĩ, nhà thám hiểm, phi hành gia... đều rất đáng yêu.

Chị Hoài kể, con luôn là niềm cảm hứng, động lực để chị làm việc. Chị không có nhiều thời gian để làm những việc mình thích, nhưng lại có nhiều niềm vui bé nhỏ khi cạnh con.
Chị Hoài kể, con luôn là niềm cảm hứng, động lực để chị làm việc. Chị không có nhiều thời gian để làm những việc mình thích, nhưng lại có nhiều niềm vui bé nhỏ khi cạnh con.

Mong muốn chứng kiến những dấu mốc quan trọng trong đời con như lúc biết lẫy, lần đầu biết ngồi, biết bò hay lần đầu biết gọi ba gọi mama..., người mẹ trẻ quyết định có thêm "công việc" ngoài giờ mà chẳng cần nhận lương.
Mong muốn chứng kiến những dấu mốc quan trọng trong đời con như lúc biết lẫy, lần đầu biết ngồi, biết bò hay lần đầu biết gọi ba gọi mama..., người mẹ trẻ quyết định có thêm "công việc" ngoài giờ mà chẳng cần nhận lương.

"Dù nhiều lúc stress vì con bỏ bú, không chịu ăn hay quấy khóc nhưng em bé nào cũng vậy thôi, chỉ cần kiên nhẫn thấu hiểu con, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết”, chị Hoài nói.
"Dù nhiều lúc stress vì con bỏ bú, không chịu ăn hay quấy khóc nhưng em bé nào cũng vậy thôi, chỉ cần kiên nhẫn thấu hiểu con, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết”, chị Hoài nói.

Chị Hoài không mất quá nhiều thời gian vì mọi tư thế nằm, biểu cảm của con đều trở thành cảm hứng để sáng tác.
Chị Hoài không mất quá nhiều thời gian vì mọi tư thế nằm, biểu cảm của con đều trở thành cảm hứng để sáng tác.
Giờ có chiếc chổi thần, Cà Rốt đi khám phá thế giới nhé ba mẹ.
Thúy Quỳnh
Ảnh: NVCC