Xuất hiện trong tour lưu diễn vòng quanh Đại Hàn 2010 White Love Party Concert được tổ chức tại Seoul và Busan (vào ngày 24 và 26/12), Jay Park đã vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi biết rằng, có tận 12 nghìn người hâm mộ "đội tuyết" đến để xem mình hát.
Trả lời phóng viên, cựu đội trưởng của 2PM cho biết: "Nếu dùng một từ để miêu tả cảm giác đầu tiên của tôi khi bước lên sân khấu biểu diễn ở Seoul và Busan, thì đó là “choáng váng”. Tôi quá bất ngờ khi có nhiều người đến xem tôi hát như thế. 12 nghìn chỗ đã chật cứng khán giả. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến vậy. Noel năm nay thực sự quá đẹp đối với tôi".
![]() |
Jay Park đã vô cùng hạnh phúc trước tấm lòng của người hâm mộ |
Trong chương trình, Jay Park đã thể hiện rất sung các ca khúc đỉnh của mình bao gồm Run It, Take It, Demon và một bài hát được lấy làm ca khúc chủ đề cho bộ phim mà anh ý tham gia - Hyle Nation. Sau khi hát xong, rất nhiều fan đã ùa lên sân khấu tặng hoa và quà cho Jay Park. Khỏi phải nói cũng biết, anh Jay vui như thế nào.
Thuật lại không khí đêm diễn đó, các fan đã không hết lời ca ngợi thần tượng trên blog cá nhân. Phần lớn đều khen Jay Park hát hay, trang phục biểu diễn đẹp. "12 nghìn người có mặt ở sân vận động hôm ấy đều yêu anh, oppa. Tất cả đều có thể sẵn sàng "chết" vì anh" - một fan viết trên Twitter của mình như thế.
Được biết, sau Busan và Seoul, Jay Park sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tới các tỉnh phía Nam nước Hàn. Thủ lĩnh một thời của 2PM cho biết, anh mong muốn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và đông đảo như ở Seoul hay Busan trong những điểm dừng chân tiếp theo. Nếu mà anh Jay đến Việt Nam thì có khi lượng fan cổ vũ sẽ lên gấp đôi ấy chứ, các ấy nhỉ?

Một số hình ảnh của Jay Park tại 2 đêm diễn 24 và 26 tháng 12
Trang Doong