Son môi được làm từ côn trùng nghiền nát

Để có được màu son môi như ý, nữ hoàng Cleopatra đã dùng tinh chất axit carminic đỏ được chiết xuất từ nhiều loại côn trùng có màu sắc sặc sỡ. Sau khi bắt về, chúng được nấu chín và giã nhuyễn để tạo thành các loại son đủ màu sắc.
Các Pharaoh bị... béo phì

Trong hầu hết ảnh từ Ai Cập cổ đại, chúng ta đều nhìn thấy những người dân khỏe mạnh, những Pharaoh có thân hình săn chắc. Nhưng trên thực tế, các nhà khoa học khi thực hiện phân tích tia X lên trên xác ướp đã chứng minh một điều khác hẳn: từ người dân cho đến các Pharaoh đều béo và không hề khỏe mạnh như bạn nghĩ. Bởi, người Ai Cập rất giàu có, hàm lượng dinh dưỡng cao trong thức ăn và việc ít vận động khiến thân hình của họ mập ú nhanh chóng.
Các bác sĩ tiêu hóa được trọng dụng

Thường xuyên ăn uống không khoa học kết hợp với việc sử dụng nhiều rượu khiến tình trạng táo bón của người dân thời kỳ này tăng cao. Chính vì vậy các bác sĩ tiêu hóa luôn được trọng dụng
Đàn ông cũng dùng đồ trang điểm

Cả đàn ông và phụ nữ đều dùng đồ trang điểm ở Ai Cập cổ đại. Họ có 3 lý do để thực hiện việc này. Một là, trang điểm giúp bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời. Hai là, họ luôn cho rằng thần Ra và thần Horus rất tốt bụng với những người trang điểm. Ba là, trang điểm được xem là hành động chữa bệnh.
Trẻ em không được mặc quần áo cho đến khi trở thành thanh thiếu niên

Tại Ai Cập cổ đại, trẻ em không được mặc quần áo, không được đi giày và chỉ được để một bím tóc nhỏ. Cụ thể, chúng chỉ được đeo vòng tay, vòng chân và cổ áo.
Người Ai Cập cổ đại cũng sống thử trước hôn nhân

Ở Ai Cập cổ đại, hôn nhân không cần giấy tờ. Nếu thích nhau, các cặp đôi chỉ cần dọn đến sống chung với nhau. Với trường hợp sống với nhau đến già, các cặp đôi sẽ soạn thảo hợp đồng liên quan đến tài chính.
Còn nếu các cặp đôi hết yêu hoặc vô sinh, họ có thể chia tay nhau mà không gặp phải vấn đề gì.
Đàn ông cũng có "ngày đèn đỏ"

Hầu hết người Ai Cập đều tin rằng đàn ông cũng phải... đến tháng. Nguyên nhân của tình trạng này là do họ phát hiện có máu trong nước tiểu và nghĩ rằng mình đang đến "ngày đèn đỏ". Nhưng trên thực tế, họ bị nhiễm ký sinh trùng sán máng. Nếu không được chữa trị kịp thời người bệnh sẽ bị thiếu máu, vô sinh và thậm chí là tử vong.
Hệ thống pháp luật "vô lý đùng đùng"

Mặc dù có một hệ thống pháp luật khá phát triển, cũng có những điều vô lý hết sức tồn tại. Nếu một người đã bị tòa phán xét có tội thì dù thực tế có vô tội hay không, anh ta vẫn bị xử. Tuy nhiên nếu cố tình đi tìm sự thật, cả các nhân chứng và người bị xét xử đều bị tra tấn.
Các bức tượng sẽ quyết định số phận của phạm nhân

Một bức tượng thần được lựa chọn sẽ định đoạt số phận của các phạm nhân. Tình huống này xảy ra nếu đến cả tòa án cũng không thể phân định được đúng sai. Chính vì vậy tượng thần linh sẽ được đưa ra để định đoạt tính mạng.
Tuy nhiên, nếu muốn "điều khiển" tượng thần và giành được sự sống, bạn có thể... hối lộ linh mục.
Nỗi ám ảnh mang tên côn trùng

Người Ai Cập cổ đại luôn coi côn trùng là mối hiểm họa lớn nhất. Ruồi, chấy, bọ chét, rệp, muỗi đều có thể tấn công con người. Mặc dù họ đã cố gắng chống lại chúng bằng sự trợ giúp của các loại tinh dầu, thảo mộc, bột, thậm chí là cạo đầu nhưng thường không có hiệu quả.
Người lùn được hưởng đặc quyền

Tại Ai Cập cổ đại, người lùn được coi là một món quà từ các vị thần, vì vậy người lùn được hưởng nhiều đặc quyền. Họ được giữ các vị trí quan trọng trong công việc và được làm việc cho Hoàng gia.
Biết áp dụng cách khử mùi cho cơ thể

Sinh sống trong một khí hậu nóng bức, vì vậy việc khử mùi cho cơ thể là điều rất cần thiết. Đầu tiên họ cạo đầu vì cho rằng tóc chính là nguyên nhân gây ra những mùi khó chịu. Hai là, để khử mùi cho cơ thể họ thường sử dụng kim thông, quế, cam quýt, hoa và thậm chí là trứng đà điểu, sau đó được cho vào các quả bóng và kẹp vào nách. Điều này sẽ giúp họ che giấu mùi cơ thể một cách hiệu quả.
Đàn ông quấy rối phụ nữ trên đường phố

Theo nhà sử học Herodotus, ở Ai Cập cổ đại, đàn ông thu hút sự chú ý của phụ nữ bằng cách huýt sáo. Thậm chí trong những buổi lễ quan trọng, những người đàn ông có thể đứng trên thuyền, cởi quần áo và huýt sáo khi có người phụ nữ đi qua một cách bất lịch sự. Tuy nhiên không có hình phạt nào dành cho sự quấy rối này.
T.Q (theo Brightside)