Hôm qua, Tòa án quốc gia Ai Cập đã đưa ra bản án tử hình với 21 CĐV bóng đá do có liên quan trực tiếp tới thảm họa kinh hoàng khiến 74 người thiệt mạng năm 2012.
Theo cáo trạng của Tòa án quốc gia Ai Cập, 21 người này đã chủ mưu vụ bạo động trong trận đấu giữa 2 CLB Al-Masry và chủ nhà Al-Ahly, một trong những CLB giàu truyền thống và thành công nhất của Ai Cập. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc, các CĐV Al-Masry đã tràn xuống sân tấn công CĐV, cầu thủ và cả BHL của đội chủ nhà Al-Ahly cho dù họ đã giành chiến thắng đậm với tỉ số 3-0.
Mọi vũ khí đều được nhóm CĐV quá khích này sử dụng như pháo hoa, chai lọ, gậy, dao… Kết quả là đã có 74 người thiệt mạng và khoảng 1000 người khác người bị thương. Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hesham Sheiha đã gọi đây là “thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá nước này”.
Tuy nhiên, vụ việc căng thẳng này không dừng lại ở đó.
Sau khi đưa ra bản án tử hình với 21 người (đều là CĐV của Al-Masry), làn sóng nổi dậy ở Port Said lại bùng nổ. Những người ủng hộ 21 người vừa bị kết án đã cố xông vào nhà tù nơi họ đang bị giam giữ và tấn công các đồn cảnh sát. Kết quả, các cuộc xung đột này đã khiến 16 người thiệt mạng.
Hội đồng quốc phòng Ai Cập do Tổng thống Mohammed Morsi đứng đầu đã lên án tình trạng bạo lực và kêu gọi đối thoại. Hội đồng cũng khẳng định sẽ ra lệnh giới nghiêm ở Port Said nếu cần.
1 số hình ảnh của vụ bạo loạn:
Theo Bongdaso