iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ hai, 2/11/2020, 12:59 (GMT+7)

4 anh em mồ côi bố mẹ sau trận lở núi ở Trà Leng

Quảng NamỞ viện chăm sóc em trai may mắn sóng sót, Điệp vẫn chưa tin bốn anh em đã mất đi hai người thân yêu, gần gũi nhất sau trận lở núi kinh hoàng.

Ngồi chăm sóc em trai bị thương sau trận lở núi vào chiều 28/10 tại Trà Leng, Hồ Thị Điệp vẫn bần thần, đôi mắt vô hồn... Em vẫn chưa biết cuộc sống sau này sẽ ra sao khi không còn bố mẹ ở bên.

Điệp đang là học sinh lớp 11, THPT Nam Trà My, Quảng Nam. Hôm biết tin nơi gia đình sinh sống bị sạt lở, khiến nhiều người thương vong, em được thầy cô đưa vượt đoạn đường gần 40 cây số để về nhà. Đến nơi, Điệp ngã quỵ, gục mặt khóc khi thấy nấm mồ đắp tạm của bố mẹ.

Nén nỗi đau, sau khi sắp xếp mọi việc, nữ sinh lập tức đến Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ - nơi em trai học lớp 9 tại xã Trà Leng may mắn thoát chết sau vụ sạt lở, đang điều trị.

Bốn anh em Điệp tại Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ.

Bốn anh em Điệp tại Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ.

Cô Hồng Tùng, giáo viên THPT Nam Trà My, hiện là người trực tiếp chăm sóc cho 4 anh em nhà Điệp. Anh cả hiện là sinh viên năm cuối tại Huế, anh thứ hai học nghề tại Quảng Nam, Điệp học lớp 11, sau cùng là em trai tên Địa, đang học lớp 9 tại xã.

"Vụ lở núi xảy ra đột ngột, 4 đứa trẻ bỗng trở thành trẻ mô côi sau một buổi chiều. Nhà cửa, tài sản trong gia đình mất sạch... Bố mẹ qua đời, không biết bọn trẻ sẽ sống ra sao. Tôi cùng các thầy cô giáo trong trường đang bàn bạc để có thể tiếp tục chăm nuôi anh em Điệp", cô Tùng nói.

Khi vụ việc xảy ra, Điệp và hai anh trai học ở xa, không bị ảnh hưởng, riêng người em trai út bị xây xát ngoài da, sức khỏe hiện đã ổn định. Chỉ có nỗi đau về tinh thần quá lớn, các em vẫn chưa thể vượt qua.

"Giờ ở quê các em chẳng còn ai. Chúng tôi bàn tính rồi nói với cháu Địa nên chuyển trường lên thị trấn cho gần chị gái, rồi ở cùng các thầy cô trong khu tập thể của trường. Ban đầu cháu nhất quyết không chịu vì đã quen thầy, quen bạn dưới Trà Leng, nhưng một mình cháu ở đó sao được. Tôi và các anh chị của em đang thuyết phục, động viên thêm", cô Tùng nói.

Riêng về chi phí học tập, tiền ăn uống, sinh hoạt, các thầy cô của trường Nam Trà My dự định nuôi các em ăn học đến hết lớp 12 rồi tính tiếp.

Hình ảnh nữ sinh Hồ Thị Điệp khóc nấc trước hai nấm mồ của bố mẹ.

Hình ảnh nữ sinh Hồ Thị Điệp khóc nấc trước hai nấm mồ của bố mẹ.

Là người túc trực, chăm sóc các chị em Điệp, lần nào nhìn các em, nữ giáo viên không khỏi đau xót. "Điệp hay nói với tôi em ấy chưa từng nghĩ sẽ mất đi bố mẹ. Do học xa nhà nên em ấy vẫn luôn mong cuối tuần có thể về nhà ăn cơm, phụ giúp bố mẹ rồi lại đến trường, nhưng giờ đây mong ước nhỏ nhoi ấy sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Giờ mỗi lần có người hỏi đến sự việc đau lòng, Điệp chỉ biết lắc đầu rồi không ngừng khóc", cô giáo nói.

Thầy Trần Thanh Quốc, Hiệu trưởng THPT Nam Trà My cho biết: "Ở trường, Điệp có lực học khá, ngoan ngoãn, luôn lễ phép với thầy cô và bạn bè. Do gia đình ở xa trường nên em ở nội trú, cuối tuần mới về nhà. Sự việc xảy ra vô cùng đau thương, nhưng chúng tôi mong em sẽ sớm vượt qua nỗi đau này để ổn định cuộc sống, yên tâm học tập".

Tính đến 1/11, vụ sạt lở núi ở nóc Ông Đề trưa 28/10 vùi lấp 55 người, tăng 2 người so với trước. Trong đó 33 người sống sót, 22 người mất tích. Hàng trăm người và máy xúc đào bới toàn bộ khu vực mới tìm được 8 thi thể, còn 14 người mất tích.

Do ảnh hưởng của bão Molave kết hợp với gió đông trên cao, ỉnh Quảng Nam có mưa rất to trong các ngày 28 và 29/10. Ba huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, làm 23 người chết, 24 người mất tích. Nhiều xã bị cô lập do sạt lở đường, phương tiện không thể tiếp cận.

Thúy Quỳnh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn