Ngày xưa người ta quan niệm "tiền là phù du bởi con người ta sống với nhau vì cái tình", nhưng ở xã hội hiện tại câu nói đó có còn đúng?
Tất nhiên là không bởi một thực tế phũ phàng là đồng tiền đã chi phối mọi thứ. Chúng khiến bạn tự tin khi nói chuyện, có thể mua được những món đồ mình thích và hơn thế bạn sẽ nhận được sự coi trọng từ chính những người xung quanh.
Nhưng lý do gì đã khiến các cô gái luôn nỗ lực từng ngày để kiếm tiền?
Để nhận được sự tôn trọng từ người xung quanh
Thưc tế cho thấy điều này hoàn toàn đúng và hợp lý. Mọi người ở đây không chỉ là bạn bè, chồng hay người yêu mà sẽ là tất cả những người từng gặp gỡ, nói chuyện với bạn. Khi tự mình kiếm được tiền và rất nhiều tiền bạn sẽ không bị nói "ăn bám gia đình" hay "có đại gia bao nuôi". Thay vì nhận về những lời nói xấu, cái bĩu môi chê bai, trong mắt mọi người bạn mạnh mẽ, giỏi giang hơn bao giờ hết.
Nói riêng về chuyện tình cảm, không ai có quyền xúc phạm, đối xử bất công với những nàng mạnh về kinh tế bởi giá trị của đồng tiền luôn ngang bằng với cách hành xử.
Cực khổ để hưởng hạnh phúc
Tiêu đồng tiền mình làm ra sẽ khiến bạn cảm thấy thoái mái và tự hào vô cùng bởi đó là mô hôi, công sức chứ không phải nghĩ ra trăm cách để ngửa tay ra xin tiền người khác. Thậm chí bạn có thể mua những món đồ đắt tiền, sắm sửa cho gia đình mà chẳng sợ ai đó chê "sao em mua nhiều thế?" hay "tiền em không làm ra nên không biết xót à".
Cảm giác kiếm được tiền và tiêu tiền luôn khiến con gái cảm thấy thoải mái và không lệ thuộc.
Tiền không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền...?
![]() |
Người trẻ hiện nay và đặc biệt là hội con gái luôn bị chê trách bởi lối sống quá thực tế. Họ sẽ không yêu và lấy một người không có tiền đồ chỉ vì con tim mách bảo. Họ sẽ không chấp nhận ở nhà chăm chồng và "làm hậu phương vững chắc", bởi cuộc sống về sau khổ sở và tủi nhục vô cùng.
Đúng, tiền không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền bạn sẽ sống ra sao? Không mua nổi món đồ mình thích, không dám ăn món ngon, không đủ khả năng chăm sóc cho bố mẹ... Lúc đó bạn sẽ vui vì quyết định của mình, hay chỉ là những sự thất vọng ê chề đang đeo bám?
Tự tin và ngẩng cao đầu bước tiếp
Có người từng nói "nếu bạn nghèo nói cái gì cũng sai, nhưng chỉ cần khi giàu có rồi, sai cũng thành đúng". Chỉ khi có tiền bạn mới dám bày tỏ suy nghĩ của bản thân, đủ mạnh mẽ và không cần để ý những người xung quanh. Bạn đang và sẽ sống tốt bằng chính sức lực của mình.
Không ai muốn phải đi làm đến 10 tiếng mỗi ngày, trở về nhà khi cơ thể đã rã rời và chẳng còn sức lực để làm gì, thậm chí một giấc ngủ thật ngon đến tận trưa cũng không còn. Nhưng, công sức bạn bỏ ra là xứng đáng.
Ai đó có thể nói bạn thực dụng, ham vật chất, cứ "ừ nhận đi", có sao đâu vì bạn biết mục đích kiếm tiền của mình là gì. Tiền không chỉ giúp giải quyết các vướng mắc trong cuộc sống, mà còn giúp bạn biết chăm sóc bản thân và gia đình hơn, thậm chí đem lại hạnh phúc.
Vậy nên, con gái à, bạn hãy làm việc chăm chỉ khi còn năng lượng và sức khỏe, để có thể tự mình sử dụng chính công sức ấy. Nhưng hãy nhớ, làm việc để kiếm tiền chứ đừng làm nô lệ của đồng tiền nhé!
Chihiro