Oh Yoon Hee (Eugene)
Oh Yoon Hee là nữ chính, từng được coi là nhân vật tốt bụng nhất phim nhưng người mẹ tận tụy này ngày càng khiến khán giả chán nản bởi tính cách nóng nảy, giải quyết mọi chuyện bằng cãi vã và luôn gây ra khung cảnh hỗn loạn, chỉ biết khóc lóc. Ngoài ra, chính việc chiều chuộng con gái quá đà của Yoon Hee cũng là nguyên nhân tạo ra những sóng gió trong phim. Thay vì khuyên bảo, dạy dỗ, Yoon Hee thường xuyên tìm mọi cách đáp ứng yêu cầu của con gái, thậm chí không phản kháng khi thấy con hỗn láo. Sự nhu nhược này khiến cô con gái Bae Ro Na ngày càng tham lam.

Oh Yoon Hee là kiểu nhân vật "trùm cuối".
Trong tập mới nhất, Oh Yoon Hee lộ ra là hung thủ giết nữ gia sư Min Seola, chỉ vì toan tính cho tương lai của con gái, muốn giết người để Ro Na có suất vào trường âm nhạc mơ ước. Oh Yoon Hee lộ rõ bản chất ích kỷ, độc ác chứ không phải là người bị bắt nạt như ấn tượng ban đầu.
Bae Ro Na (Kim Hyun Soo)
Chính ham muốn phải vào trường âm nhạc danh tiếng bằng mọi giá của Bae Ro Na là nguyên nhân tạo ra nhiều drama. Xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng cô nàng lại có tham vọng lớn, luôn muốn ganh đua cùng hội con nhà giàu mà không lường trước những rắc rối. Khán giả nhận xét Bae Ro Na là kiểu nhân vật "con nhà lính, tính nhà quan" và tính cách nóng nảy không kém mẹ - Oh Yoon Hee.

Cô con gái Bae Ro Na gây ra nhiều rắc rối.
Cô nàng bị bắt nạt ở trường, khiến mẹ cũng chịu khổ khi phải đối đầu với hội nhà giàu quyền lực. Khi không được như ý, Bae Ro Na bắt đầu giận dỗi, bỏ nhà ra đi, cáu gắt với mẹ và thậm chí còn hỗn xược. Những tưởng Bae Ro Na là kiểu nữ chính nhà nghèo luôn được yêu quý nhưng tính cách "khó ở" của cô nàng khiến khán giả không ưa nổi.
Ha Eun Byul (Choi Ye Bin)
Là con gái của "ác nữ" Cheon Seo Jin (Kim So Yeon), Ha Eun Byul được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân vật phản diện "chất lượng" nhưng cô nàng lại đang khiến khán giả khó chịu nhất. Eun Byul là tiểu thư nhà giàu nhưng luôn phải sống trong áp lực khắc nghiệt do người mẹ tạo ra, trong khi bố mẹ cô bất hòa, gia đình không hạnh phúc. Luôn cạnh tranh với Bae Ro Na ở trường và đang ngày càng lép vế, đến "crush" Seok Hun (Kim Yong Dae) cũng thích Ro Na khiến Eun Byul phát điên. Cô nàng luôn muốn gây sự với Bae Ro Na nhưng chiêu trò bị chê cười là "ác không sang".

Ha Eun Byul là nhân vật biểu cảm "có vấn đề" nhất phim.
Diễn xuất của Choi Ye Bin cũng là yếu tố khiến nhân vật càng thêm bị ghét. Nữ diễn viên tân binh thường xuyên trợn trừng mắt, biểu cảm quá lố để thể hiện cảm xúc khiến người xem "nhìn mà phát mệt". Ha Eun Byul là vai diễn có nhiều cảm xúc mạnh mẽ nhưng khả năng diễn xuất của Choi Ye Bin còn hạn chế, không thể hiện đúng chất của nhân vật.
Cheon Seo Jin (Kim So Yeon)
Seo Jin là con gái của Chủ tịch Quỹ Cheong A, đồng thời là nghệ sĩ hát opera nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có và quyền lực. Tuy nhiên, người phụ nữ tưởng chừng như có tất cả này liên tục gây ra những tội ác khó ai lường được. Từ việc ngoại tình với người đàn ông quyền lực nhất tòa nhà Penthouse, gắt gỏng với chồng, ép con cái học hành điên cuồng đến lợi dụng quyền lực để chèn ép bạn học cũ Oh Yoon Hee, Cheon Seo Jin khiến người xem phẫn nộ.

Cheon Seo Jin là ác nữ nổi tiếng nhất hiện nay.
Trong những tập gần đây, Cheon Seo Jin gây sốc với cảnh bỏ mặc người cha ngã xuống cầu thang, gián tiếp gây ra cái chết cho bố ruột. Sự ác độc tận cùng của nhân vật này khiến người xem rùng mình đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất ấn tượng của Kim So Yeon.
Hannah