Hội con gái kỳ cục lắm, khi yêu thì suốt ngày "tao phải chia tay thôi, yêu đương làm gì cho khổ, bọn con trai tệ bạc lắm". Nhưng nói riết cũng có thấy chia tay đâu, cứ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp khiến đứa bạn thân chán chẳng buồn khuyên nhủ.
Ừ thì yêu, nhưng đến khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, họ chính thức chia tay. Lúc nói "chia tay đi" nghe có vẻ dứt khoát lắm, mạnh bạo vô cùng nhưng sau đó họ bắt đầu rơi vào trạng thái vật vã, đau đớn mang tên: Thất tình. Ai cũng giống ai, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, các cô nàng bắt buộc phải trải qua 6 giai đoạn hậu chia tay trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới.
Giai đoạn 1: "Yêu làm chi, lệ hoen bờ mi, cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì..."
![]() |
Nói không lưu luyến gì đích thị là lời nói dối của em. Hậu chia tay cô nàng nào cũng khóc lóc, vật vã, đi đâu làm gì cũng nhớ về người cũ. Nói chia tay nhưng ngày nào cũng kiểm tra điện thoại để xem anh chàng có nhắn tin, gọi nhỡ cuộc nào không rồi lại nghẹn lời: Hóa ra họ quên mình rồi.
Giai đoạn 2: "Nhậu đê! Hôm nay em muốn đi ăn gì đây?"
Bước sang trang mới sau "khóc cạn nước mắt", các cô nàng bắt đầu lao vào ăn uống để vơi bớt nỗi buồn. Những bữa tiệc buffet lẩu nướng, trà sữa, chè, ốc, bánh tráng trộn với hội bạn liên tục được lên lịch.
Cứ ăn là vui, ăn rồi quên mất chúng ta từng có người yêu để rồi chia tay.
Giai đoạn 3: "Là con gái phải xinh"
![]() |
Có thể thiếu trai, nhưng việc chăm sóc cho bản thân xinh đẹp để người yêu cũ "lác con mắt" là điều tất yếu. Hờ, có không giữ mất đừng tìm, các cô nàng bắt đầu xúng xính đi sắm đồ.
Bộ váy này chưa có => Mua.
Kiểu tóc cũ trông nhạt nhẽo quá => Cắt
Sao mình cứ phải để mặt mộc => Mỹ phẩm đâu mua ngay.
Giờ đây đau thương làm gì, chăm sóc bản thân còn chưa đủ thời gian đây.
Giai đoạn 4: Cải thiện vóc dáng nào...
Nào là đọc sách, tập yoga, cardio nâng cao sức khoẻ, quyết tâm xinh đẹp, body bốc lửa cho "kẻ kia" nhìn mà thèm. Bên cạnh đó, các nàng không quên bổ sung vitamin A cho sáng mắt ra, tránh yêu kẻ tương tự.
Giai đoạn 5: Độc thân muôn năm, em giờ chẳng dám yêu ai
Dáng ngon nghẻ hơn, trông cũng sành điệu hơn nhiều phần, rất ra gì và này nọ. Nhưng yêu đương gì tầm này, rảnh thì ngồi xem phim, đi tán gẫu với bạn bè, thích lại đi du lịch... Ôi tự do muôn năm, chứ dính dáng đến yêu đương mệt lắm.
Giai đoạn 6: Cho em yêu thêm một lần nữa
![]() |
Cứ tự ra châm ngôn "thà độc thân suốt đời cho xong/ Độc thân muôn năm..." nhưng ra đường lại vô tình vấp phải tình yêu, rồi lại bẽn lẽn nói với đứa bạn thân "Hình như tao rơi vào lưới tình rồi".
Thôi thì chúc mừng các nàng lại quay trúng vào ô "tình yêu". Hãy cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép, nhưng cố gắng rút kinh nghiệm đau thương từ quá khứ để vững vàng lên nha, đừng có trải qua cái vòng tuần hoàn này thêm một lần nào nữa.
Chúc bạn thành công!
Chihiro