Nhà tiên tri của World Cup 2010
Bạch tuộc Paul bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới khi liên tục dự đoán chính xác 100% kết quả 7 trận đấu có đội tuyển Đức thi đấu và trận chung kết của World Cup 2010. Những dự đoán của “nhà tiên tri” tài ba này đã khiến nhiều hãng cá cược “đau đầu” vì phần đông cổ động viên đều dựa theo đó để đặt cược.

Bạch tuộc Paul dự đoán chính xác đội tuyển Tây Ban Nha thắng Đức trong trận bán kết World Cup 2010. Ảnh: Flick.
Phương pháp dự đoán của bạch tuộc Paul là chọn một trong hai hộp thức ăn gắn lá cờ quốc gia với món ăn và số lượng hoàn toàn giống nhau. Khi bạch tuộc Paul chọn mở nắp hộp thức ăn nào thì người xem cho rằng đó là đội tuyển của quốc gia đó sẽ giành chiến thắng.
Tháng 10/2010, bạch tuộc Paul chết khi hai tuổi rưỡi và sau đó được Tây Ban Nha (Đương kim vô địch World Cup 2010) công nhận là công dân danh dự và lập đền thờ tại Viện hải dương học.
Trợ lý ảo Cortana
Cortana là phần mềm tương tác giọng nói của tập đoàn Microsoft đã dự đoán chính xác liên tiếp 14 trận kể từ vòng đấu loại trực tiếp của World Cup 2014. Mới đây, Cortana vừa đưa ra dự đoán đội tuyển Đức sẽ lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết diễn ra ngày 13/7. Thành tích dự đoán đáng nể của Cortana khiến nhiều fan hâm mộ túc cầu tỏ ra rất tin tưởng vào “lời tiên tri” của Cortana trong trận đấu sắp tới.

Cortana đã đưa ra liên tiếp 14 dự đoán chính xác kết quả các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup năm nay. Ảnh: Flick.
Cortana được phát triển bởi chuyên gia Marcus Ash, hoạt động dựa trên công nghệ tìm kiếm Bing và phân tích sức mạnh của mỗi đội từ nhiều yếu tố như lịch sử đối đầu, điều kiện thời tiết, mặt sân cỏ… để đưa ra nhận định cuối cùng. Cortana đang được xem như “hậu bối” của bạch tuộc Paul từng nổi tiếng ở World Cup 2010.
Voi Nelly sút bóng dự đoán kết quả
Bằng cách dùng chân sút bóng vào một trong hai khung thành có gắn lá cờ của đội tuyển tham dự trận đấu, chú voi Nelly ở vườn thú Hannover (Đức) đã có rất nhiều dự đoán chuẩn xác tại World Cup 2014, mà mới đây nhất là nhận định đội tuyển Đức hạ gục chủ nhà Brazil.

Chú voi Nelly sút bóng để dự đoán đội giành chiến thắng. Ảnh: DailyTelegraph.
Chú voi này từng có thành tích dự đoán “khủng” tại những giải đấu bóng đá diễn ra trước đây. Đặc biệt, voi Nelly dự đoánChú voi này trở nên nổi tiếng khi đã dự đoán chính xác 30 trên tổng số 32 trận đấu tại World Cup nữ 2007 và gần đây là dự đoán CLB Bayern Munich đoạt cúp vô địch Champions League 2013.
'Thảm họa tiên tri' lạc đà Shaheen
Chú lạc đà Shaheen bắt đầu được người hâm mộ để ý đến khi dự đoán chính xác liên tiếp 4 trận đấu đầu tiên của World Cup 2014. Tuy nhiên, giải đấu càng vào sâu thì xác suất dự đoán chính xác của nó cũng giảm dần.

“Thánh” lạc đà Shaheen dự đoán Anh thắng Uruguay tại lượt trận thứ 2 bảng D, trong khi kết quả thực tế thì ngược lại. Ảnh: Middleeasteye.
Ví dụ trong trận đấu tại vòng loại bảng G, Shaheen dự đoán Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng nhưng kết quả bị đội tuyển Đức đè bẹp với tỉ số 4 – 0. Hay trong trận bán kết giữa Đức và Brazil, lạc đà Shasheen dự đoán đội chủ nhà sẽ chiến thắng và bước tiếp vào trận chung kết, nhưng thực tế là Brazil đã bị Đức đánh bại với tỉ số không tưởng 7-1. Sau nhiều dự đoán sai, không ít người hâm mộ gọi vui chú lạc đà Shaheen là “thảm họa tiên tri”, “thánh đoán ngược”…
Nữ MC 'quạ đen', nỗi ám ảnh của fan World Cup
Lưu Ngữ Hi, quê ở tỉnh Tứ Xuyên, là người dẫn chương trình thể thao của kênh CCTV5, đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Điều khiến Lưu Ngữ Hi được khán giả ghi nhớ không phải là phong cách dẫn chương trình của cô, mà do cô mặc áo đấu của đội tuyển nào thì đội đó liền thua, không thua trận thì cũng bị thủng lưới.

Trong chương trình Tôi yêu World Cup, Lưu Ngữ Hi mặc đồng phục đội Tây Ban Nha, Tây Ban Nha liền bị Hà Lan dập 5-1, mặc áo đội Italy thì Italy thất thủ trước Costa Rica... Nhờ khả năng dự đoán ngược, Lưu Ngữ Hi được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "Lưu quạ đen", "Lưu mực" hay "đồ đệ của Pele".
Đồng Diệp Huyền