TP HCMGia đình 2 vợ chồng đều dưới 30 tuổi, con nhỏ một tuổi, mua xe lần đầu, nhà riêng ở quận 10, thu nhập ổn định. (Hoàng My)
Gia đình lên đời xe, tìm mua ôtô 7 chỗ tiện đi lại và chở hàng, nhà cách thành phố 30 km di chuyển thường xuyên. (Đình Đạo)
Tôi 28 tuổi, phân vân giữa hai mẫu xe trên, tôi thấy Volvo tinh tế hơn trong khi Mercedes nhiều người biết đến hơn. (Minh Nhật)
Gia đình 6 người tìm mua xe bảy chỗ, nhiều người bảo lấy Santa Fe hoặc Sorento mới, nhưng tôi lại thích xe Subaru. (Luân Vũ)
Tôi 27 tuổi, đang muốn mua một chiếc xe để đi lại trong thành phố, thỉnh thoảng về quê. (Lương Hùng)
Căn hộ Bcons Green View có hai phòng ngủ, diện tích 40-60 m2, tầm giá 1,5 tỷ đồng, nhiều tiện ích hiện đại phù hợp gia đình trẻ.
TP HCMBịt mặt đột nhập công ty ở quận 3, Lê Viết Thiện phá két sắt lấy 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn nhưng bị cảnh sát đặc nhiệm lần theo dấu vết, bắt ở Đăk Nông.
Tôi 32 tuổi, thích đi xe gầm cao, nhờ độc giả tư vấn xe tốt nhất trong tầm giá 1,5 tỷ. (Hải Ly)
Tài khoản ngân hàng tại Sài Gòn bất ngờ nhận số tiền lớn, Nguyên biết nhà băng chuyển nhầm nhưng vẫn rút ra tiêu xài và cho người thân.
Bà Trần chuyển tiền góp vốn cho đối tác nhưng nhầm vào tài khoản công ty khác và bị chiếm giữ.
Mạng xã hội 2,2 tỷ người dùng phải xoá 1,5 tỷ tài khoản chỉ tính từ tháng 4 cho tới tháng 9 để hạn chế nạn tin giả, tin xấu...
Có lẽ dù mua nhà nào, chúng tôi đều chỉ ở vài năm, khi có thêm tiền sẽ bán đi để chuyển đến nhà rộng hơn.
Đề xuất Luật thuế tài sản sẽ khiến người mua xe từ 1,5 tỷ phải chịu 0,4% tiền thuế, tức từ 6 triệu mỗi năm.
Đến 22h tối nay, nếu không ai đến báo nhận thưởng, chiếc vé trúng Jackpot hơn 105 tỷ đồng bán ra ở Cần Thơ sẽ không còn giá trị.
Tôi 23 tuổi, là sinh viên năm cuối đại học. Tôi làm thêm bên lĩnh vực kinh doanh đồng hồ, thu nhập 10 - 100 triệu/tháng.
Ca sĩ trích doanh thu từ CD "Tâm 9" để trao 300 phần quà cho người nghèo tại Long An, ngày 3/2.
May mắn trúng ngay lần đầu chơi xổ số trong đời, chị Đào Minh Huệ (Hà Nội) quyết định không đeo mặt nạ lên nhận giải hơn 1,5 tỷ đồng.
Chúng tôi không muốn mua nhà ở trong hẻm ngoằn ngoèo, không muốn bị ngập nước quá sâu.
Rời trại giam chiều 29/6, Phương Nga ôm chầm lấy mẹ và cô bạn thân, liên tục cúi đầu cảm ơn mọi người.
Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa và mẹ Phương Nga đều cho rằng bà Mai Phương cung cấp thư của Thùy Dung từ trại giam nhưng bà này bác bỏ.