Thời gian gần đây, Facebook THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội rộn ràng, í ới các bạn học sinh, cựu học sinh của trường vào "like" nhiệt tình. Chẳng là, các bạn ấy đang tổ chức chương trình Nguyễn Huệ trong tôi, món quà do các cựu học sinh dành tặng trường nhân dịp sinh nhật 65 năm.
Lên kế hoạch từ tháng 3/2012, bạn Hiền, trưởng nhóm sự kiện Nguyễn Huệ trong tôi, sinh viên năm cuối trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội chia sẻ: "Chương trình của chúng tớ diễn ra đúng dịp 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tớ muốn đây là cơ hội để các bạn học sinh cũ của trường được gặp lại nhau. Nhiều thế hệ học trò tìm lại những kỷ niệm thầy cô của mình sau bao năm xa cách". Trường chuyên Nguyễn Huệ nổi tiếng nhiều lứa học sinh giỏi, năm vừa rồi, đây là ngôi trường phổ thông có tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ đứng thứ 3 thành phố Hà Nội đấy ạ!
![]() |
Avatar phủ kín bằng bức hình 63 thầy cô. |
Điểm độc đáo của chương trình chính là avatar 63 thầy cô tiêu biểu trên nền phông màu xanh. 63 gương mặt thầy cô, có những người đã gắn bó với mái trường này hàng chục năm, như thầy Nguyễn Hữu Sơn, giáo viên dạy Lịch sử, người được học trò yêu quý bởi giọng nói truyền cảm và kiến thức rộng. Thầy hiệu trưởng Bình, được trò gọi với nickname dễ thương là thầy "Bình bi" vì thầy hút thuốc rất nhiều.
Nickname Ngân Đặng chia sẻ trên Facebook: "Thầy Bình dạy toán, còn nhớ một lần thầy cho lớp chuyên Toán một bài rất chi là... khó xác định khó hay dễ. Thầy gọi lần lượt từng đứa lên làm cả lớp đứng tim. Từng bạn nam lên và về vì không giải được, ngậm ngùi nhận điểm 4, cuối cùng thì thầy cũng giãn lông mày vì lớp trưởng gan dạ xung phong lên làm. Và kết luận đề sai sau khi lâm vào bế tắc...".
Chia sẻ về những kỷ niệm với học trò, thầy Sơn - một trong những "hot teacher" của trường Nguyễn Huệ nói: "Nhớ nhất là những lứa học sinh học nội trú của trường. Các em cứ như những đứa con của tôi vậy. Ngày ấy, có lúc tôi phải đứng ra giải quyết những vụ cãi cọ chí chóe của các bạn ấy, rồi có lần đưa trò mình vào viện cả đêm bằng xe đạp. Hồi đấy, gần khu nội trú làm gì có xe ôm, taxi thoải mái như bây giờ, tôi vừa là thầy, vừa là cha chăm sóc cho lũ con nít nghịch ngợm. Mệt nhưng mà vui lắm" - thầy xúc động chia sẻ.
![]() |
Cô Đông, một trong những giáo viên mới về trường giảng dạy được 3 năm, nhưng với nhiều bạn, có đã có sức hấp dẫn riêng. |
![]() |
Thầy Thái Văn Bình, vừa là cựu học sinh nay là hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, người được nhiều thế hệ học trò yêu quý. |
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường, các bạn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ còn trình làng tiết mục nhảy flashmob quy tụ dàn "diễn viên" lên tới 500-650 là học sinh, cựu học sinh của trường. Đây sẽ là điểm nhấn của Nguyễn Huệ trong mắt tôi, dự kiến màn nhảy này sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tới tại sân trường.
Hồng Nhung