Thảm kịch mới nhất này diễn ra ở sân vận động quốc gia Nyayo, ở thủ đô Nairobi, Kenya hôm thứ bảy.
Hỗn loạn xảy ra khi đám đông CĐV phá vỡ một cánh cổng và ùn ùn kéo vào sân để xem trận đấu giữa hai đội bóng nổi tiếng nhất nước - Gor Mahia và AFC Leopards. Theo xác nhận của Hội Chữ thập đỏ Kenya, 6 người đã thiệt mạng tại chỗ vì bị giẫm đạp trong đám đông. Một người nữa chết sau khi được đi cấp cứu.
Ngoài ra, có ít nhất 4 trường hợp khác bị thương nặng. Con số này chắc chắn chưa phải cuối cùng, bởi rất lâu sau khi hỗn loạn xảy ra, vẫn có nhiều xe cứu thương được điều tới hiện trường để đưa thêm các nạn nhân vào viện.
Cảnh sát giúp một CĐV bị thương tiến ra khu vực có xe cấp cứu.
Theo website của giải vô địch Kenya, vào khoảng giữa hiệp một, một khán giả đã chạy xuống sân và cảnh báo trọng tài rằng "người ta đang giẫm đạp nhau đến chết ngoài kia kìa". Và gần như ngay lập tức sau đó, mọi người trong sân mới nhận ra còi xe cứu thương réo liên tục bên ngoài khi đến rồi chở đi các nạn nhân.
Trận đấu khi đó đã hoãn lại gần 10 phút và rồi kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về Gor Mahia.
Jack Oguda, trưởng ban tổ chức giải vô địch Kenya, đặt dấu hỏi về công tác an ninh và kiểm soát vé: "Tôi không hiểu vì sao các CĐV lại không được vào sân, dù khán đài vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Lối vào bị hạn chế làm các fan thêm kích động và họ đã phá cửa để tràn vào sân. Chúng tôi sẽ điều tra để làm rõ trách nhiệm những người đã ngăn cản CĐV vào sân".
Thảm kịch này một lần nữa báo động về công tác tổ chức và an toàn trong bóng đá châu Phi. Trong gần một thập kỷ qua, sơ bộ đã có hàng trăm người chết vì những bi kịch tương tự ở châu Phi. Mới đây nhất, tháng 3/2009, 22 người đã bỏ mạng và 130 người khác bị thương khi một bức tường của sân vận động Houphouet-Boigny (thành phố Abidjan) đổ sụp do sức ép của lượng quá đông các cổ động viên đến xem trận đấu giữa chủ nhà Bờ Biển Ngà và Malawi ở vòng loại World Cup 2010.
Theo VnExpress