Tập 2 của webdrama hot 7 nụ hôn đầu xoay quanh mối quan hệ của Lee Jun Ki và nữ chính Soo Jin, đồng thời giới thiệu trai đẹp tiếp theo "xuất chiêu" là Park Hae Jin.

Cuối tập 1, cô nàng "ế bền vững" Min Soo Jin được nữ thần hiện thực hóa điều ước có người yêu đẹp trai. Ngay sau đó mỹ nam Lee Jun Ki đã xuất hiện và dặn Soo Jin anh chờ cô sau giờ tan làm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Soo Jin vô cùng kinh ngạc, không hiểu việc gì đang xảy ra.

Trong khi Soo Jin vẫn nhận ra chàng trai là diễn viên nổi tiếng Lee Jun Ki thì 2 người bạn đồng nghiệp khẳng định đây là đại gia ngành công nghệ. Có vẻ Soo Jin trong tích tắc đã đi vào một không gian khác, nơi mà Lee Jun Ki không phải ngôi sao mà là ông trùm IT.

Nói là làm, Lee Jun Ki thực sự chờ Soo Jin ở ngoài. Nhưng anh không đứng một mình mà còn đi kèm "con" siêu xe đỏ chói. Mặc cho Soo Jin luôn mồm nói anh nhận nhầm người, Jun Ki vẫn gọi tên và nài nỉ Soo Jin đi ăn tối cùng.

Những diễn biến tiếp theo hoàn toàn đúng "bài" của các drama tình cảm kinh điển Hàn Quốc. Chàng tài phiệt đưa nữ chính vi vu trên con xe bóng bẩy, điểm dừng là căn biệt thự siêu sang chảnh của chàng. Hai người cùng nhau ăn tối với rượu vang, hoa hồng và nến cực kỳ lãng mạn.

Sau bữa tối, Jun Ki đưa Soo Jin ra bể bơi và cùng xem một đoạn video. Đó là những hình ảnh của cô nàng từ thời thơ ấu. Hóa ra Jun Ki chính là "oppa" cô đã gặp ở nhà thờ lúc còn đi học, anh đã dõi theo cô từ nhiều năm nay. Thực lòng Soo Jin không nhớ gì mấy về đoạn ký ức này tuy nhiên không khí lãng mạn cùng sức hút của "soái ca" làm cô nàng "xuôi xuôi".

Jun Ki còn chứng tỏ sự chu đáo bằng cách chuẩn bị một bó hồng tuyệt đẹp để chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của Soo Jin. Hẳn những điều mà "tứ hoàng tử" làm chính là giấc mơ của mọi cô gái trẻ.

Jun Ki bày tỏ tình cảm với Soo Jin. Anh nói rằng năm nào đến sinh nhật cô anh cũng muốn tỏ tình nhưng đến tận năm nay mới có đủ dũng khí. Nhiều người xem sẽ thắc mắc vì sao lại là năm nay nhưng phim không giải đáp đâu, đừng tìm kiếm sự hợp lý trong những câu chuyện cổ tích lãng mạn.

Và cuối cùng, điều mà ai cũng mong đợi đã đến. Jun Ki nhắm mắt tiến lại gần Soo Jin, ý định trao cho cô nụ hôn đầu ngọt ngào.

Nhưng cuộc đời có làm vừa lòng ta bao giờ, môi chưa kịp chạm môi thì dòng thời gian đã bất ngờ quay ngược. Soo Jin thấy mình trở về thời điểm trước khi Jun Ki xuất hiện, đang đứng ở quầy làm việc như chưa có gì xảy ra.
Đúng lúc này, chàng "soái ca" thứ 2 trong "hội trai đẹp" của 7 nụ hôn đầu được lộ diện. Park Hae Jin vào vai giám đốc công ty nơi Soo Jin làm việc. Ông chủ điển trai tự giới thiệu mình bằng hành động "giật điện thoại" của nhân viên cực ngầu. Chi tiết này sẽ làm nhiều mọt phim Hàn nhớ đến cảnh hất điện thoại "kinh điển" trong Hậu duệ mặt trời.

Park Hae Jin ở không gian này cũng không phải là diễn viên nổi tiếng đâu. Anh chàng có thân phận là giám đốc điều hành trung tâm thương mại. Trong tập 3, Soo Jin sẽ trải qua quãng thời gian "đau tim" với anh sếp "ngoài lạnh trong nóng" này.
![]() |
7 nụ hôn đầu: Lee Jun Ki là trai đẹp 'lên sàn' đầu tiên |
Emily