Đồ Tô (Lý Dịch Phong) và Tình Tuyết (Dương Mịch) trong 'Cổ kiếm kỳ đàm'
![]() |
Cố kiếm kỳ đàm được xem là phim có nhiều cặp đôi đẹp nhưng lại không đến được với nhau. Không chỉ những cặp phụ có cái kết bi kịch, ngay cả hai nhân vật chính là Đồ Tô và Tình Tuyết cũng không tránh được cảnh "sinh ly tử biệt".
Đồ Tô vì bảo vệ thương sinh mà tan biến, trở thành hoang hồn không thể đầu thai chuyển kiếp. Cảnh Đồ Tô dần biến mất trong lòng Tình Tuyết hay một mình Tình Tuyết trở về Đào Hoa Cốc ngắm nhìn hoa đào nở đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.
Hoài Cát (Biên Trình) và Huy Nhu (Nhậm Mẫn) trong 'Thanh bình nhạc'
![]() |
Tuy là cặp đôi phụ nhưng mối tình của công chúa Huy Nhu với thái giám Hoài Cát lại giành được sự quan tâm của khán giả. Huy Nhu từ nhỏ đã được Hoài Cát chăm sóc nên nảy sinh tình cảm với chính thái giám kề cận. Mối tình của hai người được định sẵn sẽ không có kết quả vì những khác biệt giai cấp.
Sau này Huy Nhu gả cho Lý Vĩ - con trai một đại thần trong triều, Hoài Cát xuất cung và trở thành thầy giáo. Khi Huy Nhu tới nơi Hoài Cát sống, nhưng chỉ dám đứng từ xa không dám gặp mặt. Mối tình ngang trái của hai người để lại nhiều day dứt cho khán giả.
Hàn Vân Tịch (Cúc Tịnh Y) và Long Phi Dạ (Trương Triết Hạn) trong 'Vân Tịch truyện'
![]() |
Vân Tịch truyện nhận được nhiều lời khen của khán giả với câu chuyện tình ngọt ngào nhưng nhiều bi thương của Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch. Ban đầu, Vân Tịch được gả vào thành vương phi của Long Phi Dạ để thu thập thông tin với mục đích riêng, sau này lại đem lòng yêu mến anh.
Cuối phim, Hàn Vân Tịch đã quyết định hy sinh tính mạng để cứu Long Phi Dạ. Sau khi uống thuốc độc, nàng tự đâm dao vào tim để lấy máu làm thuốc giải. Cuối cùng Long Phi Dạ được cứu sống, nhưng trên thế gian không còn Hàn Vân Tịch nữa. Cảnh kết, khán giả thấy Long Phi Dạ ôm Hàn Vân Tịch. Vì không rõ đây là thật hay chỉ là hồi ức của riêng Tần Vương, nên khán giả càng thêm đau lòng.
Tư Phượng (Thành Nghị) và Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) trong 'Lưu ly mỹ nhân sát'
![]() |
Câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm đầy máu và nước mắt suốt 10 kiếp của Vũ Tư Phượng và Chử Toàn Cơ đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Tư Phượng vốn là con trai của thiên đế, còn Toàn Cơ là Chiến thần, cũng là Ma sát tinh cần phải diệt trừ. Vì bảo vệ Toàn Cơ mà Tư Phượng đã chống lại thiên đế, sau đó tình nguyện cùng Chiến Thần trải qua 10 kiếp nan ở trần gian.
Anh muốn dùng tình cảm để cảm hóa Toàn Cơ, nhưng suốt 9 kiếp Tư Phượng đều chết thảm trong tay Toàn Cơ, khiến khán giả khóc hết nước mắt. May mắn sau 9 kiếp đầy đau khổ đó cũng đổi lại được một kiếp cuối hai người được ở bên nhau.
Húc Phượng (Đặng Luân) và Cẩm Mịch (Dương Tử) trong 'Hương mật tựa khói sương'
![]() |
Húc Phượng và Cẩm Mịch tuy có một cái kết viên mãn nhưng khán giả cho rằng chỉ với 5 phút hạnh phúc ngắn ngủi cuối phim đó không thể bù đắp được cả một bộ phim "ngược tâm".
Cẩm Mịch hiểu nhầm Húc Phượng là kẻ giết cha mình nên đã tự tay đâm anh một nhát dao trong ngày thành hôn của hai người. Sau khi Húc Phượng trọng thương, Cẩm Mịch mới hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Nàng vì cứu sống Húc Phượng, suýt chút nữa thì mất mạng nhưng khi Húc Phượng tỉnh dậy lại hoàn toàn không nhớ ra Cẩm Mịch là ai. Hai người liên tục đối đầu trong trận chiến giữa tiên - ma, làm khán giả vừa đau lòng vừa tức tối với biên kịch.
Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) và Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) trong 'Đông Cung'
![]() |
Nói đến chuyện tình ngược tâm không thể không nhắc đến "cặp đôi vàng" Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong trong Đông Cung. Chuyện tình của họ bị giằng xé giữa hai thái cực yêu - hận. Đến cuối cùng vì ngăn cản chiến tranh giữa hai nước mà Tiểu Phong lựa chọn tự sát.
Tình yêu của Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong bị hận thù của hai quốc gia chia cắt, không có cách nào hàn gắn. Lý Thừa Ngân giết sư phụ của Tiểu Phong, diệt cả tộc của Tiểu Phong nhưng lại yêu nàng sâu sắc. Đến cuối cùng, Tiểu Phong chọn cái chết, còn Lý Thừa Ngân phải sống và ân hận suốt cả phần đời còn lại trong cô độc.
A Tương (Châu Dã) và Tào Úy Ninh (Mã Văn Viễn) trong 'Sơn hà lệnh'
![]() |
Hai vai phụ của Sơn hà lệnh chiếm spotlight không kém hai nam chính với chuyện tình bi thương. Vào ngày đáng ra phải là hạnh phúc nhất, A Tương lại tận mắt chứng kiến người thương bị sát hại lúc cử hành hôn lễ. Người giết Tào Úy Ninh không ai khác là sư phụ của anh. Sau đó A Tương cũng bị sát hại và chết trên tay của Ôn cốc chủ.
Cảnh quay cuối cùng khi A Tương và Tào Úy Ninh được đặt cạnh nhau trong bộ áo cưới đẫm máu khiến khán giả khóc như mưa.
Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) và Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) trong 'Châu Sinh như cố'
![]() |
Phim được khán giả liệt kê vào danh sách phim cổ trang "ngược tâm" nhất hiện nay. Dù phim đã kết thúc hơn một tuần, chuyện tình của Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi vẫn là chủ đề hot được bàn luận trên Weibo.
Châu Sinh Thần một đời tận trung cuối cùng lại bị đổ oan mưu phản và phải chịu hành hình. Trước khi chết, anh gửi lại cho Thôi Thời Nghi di ngôn: "Đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất". Về phía Thôi Thời Nghi, sau khi biết Châu Sinh Thần bị sát hại, vì đại cuộc cô không thể báo thù kẻ thủ ác. Cuối cùng cô từ bỏ thân phận, lựa chọn tự vẫn. Cảnh Thời Nghi mặc hồng y nhảy từ tường thành xuống trở thành cảnh phim ấn tượng với nhiều khán giả.
Chi Chi